08/01/2020 11:39 GMT+7

Cu Tí làm sao đỏ

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cu Tí to con, tướng ngầu, lanh lợi nên được cô giáo cho làm sao đỏ của lớp. Lớp có mấy bạn sao đỏ, bạn nào cũng giữ gìn trật tự của lớp rất tốt, chỉ có cu Tí có tật hay 'chấm mút'.

Số là trong lớp có nhiều bạn hay đi trễ, ngủ gật, quên mang sách vở, nói chuyện... đều bị các sao đỏ ghi tên lên bảng hay méc cô để cô la. Riêng cu Tí thì "linh động": bạn nào vi phạm gì thì thỏ thẻ riêng với cu Tí là... cho qua.

Thế là hằng ngày cu Tí đều có bánh kẹo ăn. Thỉnh thoảng bạn nào xin được ba mẹ ít tiền đến lớp thì cho cu Tí. Bạn nào không kẹo, không tiền, chỉ có hộp sữa mang đi thì... "cưa đôi".

Tình hình vi phạm không thuyên giảm, cô giáo bực lắm. Hôm nay cô quyết định nâng mức kỷ luật: thay vì la, cô nâng lên thành hạ hạnh kiểm.

Ôi sợ quá đi! Cả lớp quyết từ nay lo thay đổi, không dám vi phạm nữa. Nhưng con nít mà, có ai mà không ngủ gật, quên sách vở, đi trễ... Thế là được dịp, cu Tí nâng mức bánh kẹo các bạn phải đưa cho Tí lên gấp đôi. Thế là cu Tí "ăn đậm".

Mà cô giáo không hề biết chuyện cu Tí "chấm mút" vậy đâu nghen. Cô mà biết cô sẽ kỷ luật nghiêm liền à!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi