17/07/2020 23:40 GMT+7

Cụ ông trăm tuổi đi quanh vườn gây quỹ chống COVID được Nữ hoàng phong Hiệp sĩ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nữ hoàng Anh vừa phong tước hiệp sĩ cho một người hùng đặc biệt - đại úy, cựu binh Thế chiến thứ 2 Tom Moore - người đã quyên góp được hơn 32 triệu bảng Anh cho Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) để chống COVID-19.

Cụ ông trăm tuổi đi quanh vườn gây quỹ chống COVID được Nữ hoàng phong Hiệp sĩ - Ảnh 1.

Nữ hoàng Anh thực hiện nghi lễ phong tước Hiệp sĩ cho cụ Tom Moore. Trên trang Facebook The Royal Family, một người đọc comment: Đây là bức ảnh đẹp nhất năm 2020. Sir Tom Moore đã 2 lần phục vụ quốc gia của mình: trong Thế chiến thứ 2 và trong trận chiến chống COVID-19. Thật là một quý ông tuyệt vời.

Tại buổi lễ - diễn ra khá riêng tư do tình hình dịch COVID-19 - ở lâu đài Windsor ngày 17-7, Nữ hoàng Elizabeth II, 94 tuổi, đặt thanh gươm của cha bà (vua George VI) lần lượt lên 2 vai đại úy, cựu binh Tom Moore, chính thức phong ông là Hiệp sĩ.

“Cám ơn ông rất nhiều, ông đã gây quỹ được một khoản tiền đáng kinh ngạc”, đài CNN dẫn lời Nữ hoàng Elizabeth II nói với ông Moore.

Đại úy, cựu binh Thế chiến thứ 2 - Sir Tom Moore - đã đem đến cho Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) để chống COVID-19 số tiền khổng lồ hơn dự tính ban đầu của ông: hơn 32 triệu bảng Anh (khoảng 40 triệu USD).

Hồi tháng tư, Tom Moore đã gây quỹ bằng việc đi bộ 100 lần suốt chiều dài 25 mét quanh khu vườn của ông với khung đi bộ có gắn bánh xe. Ban đầu ông nghĩ việc này sẽ đem về khoản tiền khoảng 1.000 bảng Anh cho NHS.

Nhưng những người yêu mến cảm phục vị cựu chiến binh trăm tuổi này đã quyên góp số tiền vượt xa dự tính ban đầu của Tom Moore.

Cụ ông trăm tuổi đi quanh vườn gây quỹ chống COVID được Nữ hoàng phong Hiệp sĩ - Ảnh 2.

Đại úy, cựu binh Thế chiến thứ 2 Tom Moore giờ đã là Sir Tom Moore - Ảnh: The Royal Family

Chính Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đặc biệt đề cử ông Tom Moore trở thành Hiệp sĩ.

“Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng điều này sẽ đến với mình. Đây là một vinh dự to lớn và tôi rất mong được gặp Nữ hoàng. Đó sẽ là một ngày đặc biệt đối với tôi”, Tom Moore chia sẻ hồi đầu tuần khi hay tin mình sẽ được phong tước.

Ông đến dự buổi lễ cùng với cháu gái Hannah Ingram-Moore, con rể Colin Ingram và hai cháu Benji, Georgia.

Thay vì quỳ như nghi lễ truyền thống, Tom Moore được đứng khi Nữ hoàng Elizabeth II phong tước. “Nếu tôi quỳ chắc tôi sẽ không thể đứng dậy được”, ông giải thích.

Cung điện Buckingham cho biết buổi lễ phong tước tuân thủ các quy định chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Suốt thời gian qua, Nữ hoàng Elizabeth II sống tại lâu đài Windsor để đảm bảo an toàn. Các buổi lễ phong tước khác dự kiến diễn ra trong tháng 6 và 7 đều đã bị hoãn lại.

Cụ ông trăm tuổi đi quanh vườn gây quỹ chống COVID được Nữ hoàng phong Hiệp sĩ - Ảnh 3.

Nữ hoàng Elizabeth II trò chuyện cùng Sir Tom Moore - Ảnh: The Royal Family

Cụ ông trăm tuổi đi quanh vườn gây quỹ chống COVID được Nữ hoàng phong Hiệp sĩ - Ảnh 4.

Sir Tom Moore chụp ảnh cùng gia đình sau khi được phong tước Hiệp sĩ - Ảnh: The Royal Family

Cụ ông trăm tuổi đi quanh vườn gây quỹ chống COVID được Nữ hoàng phong Hiệp sĩ - Ảnh 5.

Phù hiệu Hiệp sĩ của Sir Tom Moore - Ảnh: The Royal family

Cụ ông người Bỉ 103 tuổi đi bộ gây quỹ nghiên cứu COVID-19 Cụ ông người Bỉ 103 tuổi đi bộ gây quỹ nghiên cứu COVID-19

Bất chấp tuổi tác cũng như sức khỏe, một cụ ông người Bỉ 103 tuổi quyết định hằng ngày đi bộ quanh vườn để quyên tiền cho hoạt động nghiên cứu về virus SARS-CoV-2.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên