Chị Khúc Thị Kim Phụng (ngụ quận 10, TP.HCM) chia sẻ: clip trên do anh trai chị quay trong buổi sáng ngày 17-12, ghi lại cảnh cha chị (cụ Khúc Thành Cứ, 91 tuổi) vừa thấy trong người khỏe hơn đã yêu cầu con đưa báo Tuổi Trẻ để đọc.
Theo chị Phụng, từ năm 1998, cụ Cứ mắc bệnh ung thư và phải trải qua nhiều đợt điều trị, phần lớn thời gian cụ sống tại nhà con trai ở Quốc lộ 80, xã Tân Nhuận Đông huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp. Nhà gần bưu điện nên từ chục năm trước gia đình đã được cụ yêu cầu mua báo Tuổi Trẻ mỗi ngày cho cụ đọc.
“Suốt những năm qua, dù nhiều thời gian nằm viện, vào thuốc nhưng lúc yếu thì thôi, hễ ngồi dạy được hoặc thấy khỏe chút thì cụ phải đọc báo, mà chỉ thích đọc Tuổi Trẻ”, chị Phụng kể.
Gần đây, chị Phụng đón cha lên ở với mình (tại Q.10, TP.HCM). Dù sức khỏe đã yếu nhưng mỗi ngày cụ vẫn đề nghị con cháu đưa báo Tuổi Trẻ để mình đọc. Có ngày, cụ tự đọc hết cả một tờ báo 20 trang.
Ngày 17-2, khi cụ Cứ đề nghị các con đỡ ngồi dậy và cầm tờ báo Tuổi Trẻ đọc say sưa. Thấy vậy, các anh chị đã quay lại đoạn phim trên mà cụ cũng không biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận