29/01/2026 13:42 GMT+7

Cụ ông 69 tuổi sống sót kỳ diệu sau 11 ngày lênh đênh trên Địa Trung Hải

Lực lượng cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha cho biết cụ ông đã được giải cứu sau 11 ngày lênh đênh một mình trên thuyền buồm ở Địa Trung Hải.

Cụ ông 69 tuổi sống sót kỳ diệu sau 11 ngày lênh đênh trên Địa Trung Hải - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc thuyền buồm sau khi được giải cứu do lực lượng cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha đăng tải - Ảnh: X

Theo Hãng tin AFP, ngày 28-1, lực lượng cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha cho biết một cụ ông đã được cứu ở Địa Trung Hải sau khi trải qua ít nhất 11 ngày lênh đênh một mình trên thuyền buồm.

Theo người phát ngôn của cơ quan cứu hộ, cụ ông 69 tuổi rời cảng Gandia (miền đông Tây Ban Nha) ngày 15-1 để đến thị trấn Guardamar del Segura, quãng đường khoảng 150km, nhưng sau đó mất liên lạc và bị trôi dạt khỏi hải trình.

Cơ quan cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha đã triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn từ ngày 17-1, huy động cả tàu và máy bay.

Tuy nhiên cuộc tìm kiếm không có kết quả và phải dừng lại vào ngày 22-1, đồng thời phát thông báo kêu gọi các tàu thuyền đi ngang khu vực chú ý hỗ trợ.

Khi hy vọng dần tắt, đến ngày 27-1, một máy bay của Frontex (Cơ quan biên phòng Liên minh châu Âu) bất ngờ phát hiện thuyền buồm cùng một người đang ra hiệu cầu cứu, tại vị trí cách khoảng 53 hải lý về phía đông bắc Bejaia (Algeria).

Ngay sau đó, tàu biển dạng hàng rời (bulk carrier) mang cờ Singapore “Thor Confidence” đã tiếp cận và cứu được cụ ông. Dự kiến con tàu sẽ đưa ông đến thành phố cảng Algeciras (miền nam Tây Ban Nha) vào ngày 29-1.

Nhà chức trách cho biết cụ ông hiện trong tình trạng sức khỏe tốt. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa rõ vì sao thuyền buồm của ông lại trôi dạt hàng trăm kilômet khỏi lộ trình dự kiến, cũng như cách ông có thể cầm cự nhiều ngày trên Địa Trung Hải.

Cơ quan cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha cũng đăng hình ảnh chiếc thuyền buồm nhỏ màu trắng chao đi chao lại trên biển, được buộc cạnh con tàu lớn sau khi được giải cứu.

Cụ ông 69 tuổi sống sót kỳ diệu sau 11 ngày lênh đênh trên biển - Ảnh 3.Ngư dân sống sót nhờ tấm mút xốp, sau 24 giờ lênh đênh trên biển

Sau khi thuyền gặp nạn, ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, trú phường Xuân Đài, Đắk Lắk) rơi xuống biển và bám vào tấm mút xốp lênh đênh trên biển 24 giờ, sau đó được một tàu hàng cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất