22/09/2019 11:23 GMT+7

Cú nước rút '0,004 giây' đến... SEA Games

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 390m đầu tiên, Trần Đình Sơn bỏ xa các đối thủ. Nhưng chỉ trong 10m cuối cùng, anh bị một cái bóng vượt qua.

Cú nước rút 0,004 giây đến... SEA Games - Ảnh 1.

Trần Nhật Hoàng và HLV Lê Đình Hải vui mừng chiến thắng - Ảnh: Đ.H.

Đó chính là Trần Nhật Hoàng và khoảng cách giữa người về nhất - về nhì ở nội dung 400m Giải vô địch điền kinh quốc gia 2019 chỉ vỏn vẹn… 0,004 giây.

Cho đến khi Trần Nhật Hoàng đánh bại Trần Đình Sơn trong tích tắc để giành HCV, nhiều khán giả, thậm chí giới chuyên môn điền kinh vẫn còn ngơ ngác: chàng trai này là ai?

"3 tháng nữa con mới về"

Năm nay 19 tuổi, Trần Nhật Hoàng vẫn còn khá vô danh trong làng điền kinh Việt Nam. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi VĐV người Khánh Hòa này chỉ mới tập luyện điền kinh cách đây 3 năm. Đến tận năm 2018, Nhật Hoàng mới bắt đầu tạo được tiếng vang ở các giải trẻ.

Đến trước thềm Giải điền kinh quốc gia 2019 diễn ra ở TP.HCM cách đây 3 ngày, mục tiêu của Hoàng chỉ ở mức vượt qua kỷ lục cá nhân cũ. Chuyện lên tuyển của Hoàng là một giấc mơ.

"Nội dung 400m ở Việt Nam mạnh nhất là anh Quách Công Lịch và Trần Đình Sơn - đều là các đàn anh của tôi. Khi dự giải, tôi cũng nghĩ mình khó lòng vượt qua họ", Nhật Hoàng chia sẻ.

Thành tích tốt nhất của anh trước đây là 47,57 giây, còn kém một chút so với kỷ lục quốc gia ở các giải trẻ (47,47 giây). Còn kỷ lục Việt Nam do Quách Công Lịch nắm giữ là 45,99 giây, hơn Hoàng rất xa.

Kết quả, Hoàng vượt qua cả Lịch (hạng 4) lẫn Sơn (hạng 2) bằng một cú nước rút khó tin. Anh về đích với thời gian 46,463 giây, còn Sơn là 46,467 giây.

Và ngay sau cú nước rút ngoạn mục đó, HLV Vũ Ngọc Lợi của tuyển điền kinh Việt Nam quyết định triệu tập Hoàng lên đội tuyển. Gần như chắc chắn Hoàng sẽ được tham dự SEA Games - điều mới cách đây vài ngày vẫn còn là giấc mơ với anh. Sáng kết thúc giải ở TP.HCM, chiều Hoàng bay ngay ra Hà Nội và lời chào tạm biệt gia đình anh chỉ có thể nói qua điện thoại.

"Trước khi dự giải, chúng tôi đã tính đến phương án nếu Hoàng thi đấu tốt sẽ được gọi lên tuyển tham dự SEA Games. Nhưng thực sự, mục tiêu cho Hoàng chỉ là tham dự nội dung tiếp sức 4x400m. Theo kế hoạch, Hoàng sẽ được về nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Nhưng rồi Hoàng đã thi đấu xuất thần và lập tức được gọi lên tuyển, có hi vọng tham dự nội dung 400m. Vì SEA Games chỉ còn vài tháng nữa nên thời gian đã rất cấp bách, Hoàng quyết định lên thẳng đội tuyển mà không về nhà" - HLV Lê Đình Hải, người đã dìu dắt Hoàng đến với điền kinh, chia sẻ.

Và thế là với Hoàng, "3 tháng nữa con mới về".

Từ những bước chạy trên cát

Cao 1,8m, ước mơ thể thao đầu tiên của anh là trở thành cầu thủ futsal. "Từ nhỏ tôi chủ yếu đi đá banh và tham gia các cuộc thi chạy, nhảy xa ở trường. Đến năm 16 tuổi, trong một lần thi Hội khỏe Phù Đổng, tôi được thầy Hải phát hiện rồi gọi đi tập thử điền kinh. Sau đó tôi vẫn đi tập futsal nhưng rồi dần thấy không phù hợp nữa nên chuyển hẳn sang điền kinh", Hoàng kể.

Phong trào điền kinh ở Khánh Hòa không thực sự mạnh nhưng lại là nơi tập huấn quen thuộc của các đội vì một lý do đặc biệt: bãi cát. "Tập sức bền, lực chân rất quan trọng trong các nội dung chạy. Và chạy trên cát là một cách tập luyện rất tốt. Từ nhỏ, Hoàng đã quen chạy trên các bãi cát của bờ biển Nha Trang. Vì vậy, tuy dáng người khá lỏng khỏng, Hoàng vẫn quen với việc chạy tốc độ cao", HLV Hải nói.

Chỉ trong vỏn vẹn 3 năm, Hoàng đã trở thành một ngôi sao trẻ của làng điền kinh Việt Nam. Thành tích của anh khiến ngay cả những HLV quen biết anh cũng phải bất ngờ. Trước giải, mục tiêu ban huấn luyện đề ra cho Hoàng chỉ là 47 giây. Lý giải về sự xuất thần của cậu học trò, HLV Lê Đình Hải cho rằng đó là bởi cái chất "liều" của Hoàng.

Trên sân điền kinh, Hoàng trẻ trung, mạnh mẽ và liều lĩnh chạy "xé giáo án" của các HLV. Và ngoài đời, cậu con trai một này cũng sẵn sàng gạt qua nỗi nhớ nhà để phục vụ cho giấc mơ SEA Games. Cùng với những đàn anh lừng danh trong tuyển điền kinh như Quách Công Lịch, Dương Văn Thái..., hi vọng Trần Nhật Hoàng sẽ tạo nên một cú nước rút ngoạn mục nữa ở SEA Games 2019.

Sẽ cân đối việc học

Không giống như nhiều VĐV điền kinh khác, Hoàng sinh ra trong một gia đình trung lưu và không phải đối mặt với sức ép của cuộc sống.

Chàng trai 19 tuổi cũng có ý thức rõ ràng về tương lai: trở thành HLV sau khi giải nghệ. Hiện Hoàng đã tốt nghiệp phổ thông và cho biết sẽ sớm đăng ký học ĐH Thể dục thể thao ở Từ Sơn (Bắc Ninh).

Việc Tú Chinh đối mặt với sức ép lớn ở SEA Games 30: Điền kinh xin điều chỉnh chỉ tiêu huy chương Việc Tú Chinh đối mặt với sức ép lớn ở SEA Games 30: Điền kinh xin điều chỉnh chỉ tiêu huy chương

TTO - Được giao chỉ tiêu giành 19 HCV tại SEA Games 30, bộ môn điền kinh cho biết sẽ xin hạ chỉ tiêu huy chương bởi VĐV Lê Tú Chinh đang bị sức ép rất lớn từ hai VĐV nhập tịch của Philippines.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên