- Ý ông là sao?
- Trước mấy ổng đua nhau chạy để xí khu đất này, làm chủ đầu tư khu công nghiệp kia. Họ cố ôm những đại dự án, bất kể trong túi chẳng có mấy đồng. Nay họ đua nhau trả.
- Tốt chứ sao. Trả lại cho người có năng lực làm, có nhà máy, thêm việc làm.
- Ông ôm rồi xơi không được đem trả lại, lỡ hết việc. Đâu chỉ trong làm ăn, muốn đất nước khá lên thì cũng phải tận dụng cơ hội. Họ làm lỡ bao việc rồi.
- Nói vậy thì ngoài việc sòng phẳng với mấy chủ đầu tư chạy theo phong trào cũng phải làm rõ trách nhiệm mấy cán bộ đã thò tay ký giao dự án cho những ông kém cỏi.
- Chí lý. Nhưng ông ơi, nêu cho vui thôi. Ông chong đèn mà xem, có ai bị xử lý không. Tôi e rằng quá lắm chỉ là rút kinh nghiệm hay đại loại thế.
- Chỉ có dân thiệt?
- Nếu giao dự án đúng nơi đúng chỗ, con ông A ở khu giải tỏa đâu có thất học, rồi con chị B đâu phải lông bông vì không có việc làm...
- Thôi thì mong rằng mấy ông đã ký hoặc tới đây ký mấy cái quyết định quan trọng này hiểu được rằng sai một li sẽ đi ngàn dặm, chẳng những thiệt cho dân mà còn hại cho nước. Có được vậy chắc dân mình đỡ lắm.
- Thì ông cứ mơ đi. Ai cấm ông mơ đâu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận