Cứ đắng chát hoài

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hết mía đắng một dạo, nay thì đến vải đắng!

Nông dân lại ê ẩm với quả vải“Lột mặt” khoai tây Trung Quốc đội lốtDội chợ, giá trái cây giảm mạnh

- Còn khoai tây có lẽ lại là khoai sượng! Chả phải chất lượng kém, vải thiều Lục Ngạn ngọt lịm, khoai tây Đà Lạt ngọt bùi nhưng vẫn phải chịu cảnh đắng chát, sượng ngắt do dội chợ, ế hàng.

- Và thế là nói chung nhà nông ta từ Bắc đến Nam đều buồn!

- Nhưng nghe nói đang có những nỗ lực tìm kiếm thị trường mới cho trái vải, nào ở Singapore, ở Nhật... cũng có tín hiệu phấn khởi đó chứ?

- Mùa vải ngắn lắm, chắc là nói hôm nay thì phải tính đến... năm sau, hay năm tới nữa. Và đó là nói có đi liền với làm, làm tới nơi tới chốn, chứ không phải nói cho hay để báo cáo.

- Phải nhìn tới và lạc quan, rồi trái vải ngọt lịm của ta sẽ có mặt trên các quầy siêu thị ở Singapore, Tokyo. Ông nói sao vẫn thấy đắng chát, chỉ một màu bi quan.

- Không phải vải mới trồng, cũng chả phải năm nay mới trúng mùa. Chuyện trái vải và thị trường tiêu thụ đã được nói đến từ lâu rồi. Trước đây, thị trường Trung Quốc ăn hàng, bán có giá, vậy là yên tâm mà quên chuyện tìm thêm kênh tiêu thụ khác, mở thêm cách chế biến để đầu ra trái vải phong phú, bền vững. Nay thì lo chạy nháo nhào tìm thị trường. Xem ra vị đắng chát này còn chịu dài dài, nhìn những trái vải to tròn, mọng nước mà thương nhà nông ta quá đỗi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất