TTO - Crystal Palace vừa tạo nên một cơn địa chấn lớn tại bóng đá Anh khi hạ knock-out gã khổng lồ M.U 2-1 ngay tại Old Trafford để giành quyền lọt tiếp vào bán kết Carling Cup (sáng 1-12).
Một chiến thắng quá ấn tượng. Trước khi trận đấu diễn ra, chẳng ai dám nghĩ Crystal Palace có thể ghi bàn vào lưới M.U chứ đừng nói gì đến việc giành chiến thắng, bởi thực lực của họ kém xa so với đối thủ. Nhưng với một thế trận hợp lý, các học trò Freedman đã tạo nên một cú sốc lớn khi bất ngờ hạ gục quỷ đỏ 2-1 ngay tại sào huyệt Old Trafford.
Ở trận đấu này, HLV Ferguson chỉ sử dụng đội hình 2 nhưng họ vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với đội bóng đang xếp thứ 12 tại Giải hạng nhất Crystal Palace nhờ một dàn sao dày dạn trận mạc: Valencia, Park Ji Sung, Berbatov, Macheda...
Nhưng M.U một lần nữa lại gây thất vọng khi các cầu thủ của họ thi đấu mờ nhạt và thiếu biến hóa trong tấn công nên đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của Crystal Palace.
Không những vậy, M.U còn để đối phương xuyên thủng lưới trước sau một pha lên bóng khá đơn giản ở giữa hiệp 2. Phút 65, từ pha lên bóng ở trung lộ, Darren Ambrose sau vài nhịp đi bóng đã có pha nã đại bác cực mạnh đưa bóng cắm thẳng vào góc cao khung thành hạ gục thủ thành Amos, đưa Crystal Palace vượt lên dẫn trước 1-0.
Bị thủng lưới, M.U càng tấn công quyết liệt và họ cũng chẳng mất nhiều thời gian để có được bàn gỡ. Phút 68, từ đường chuyền của Diouf, Macheda đột phá thực hiện pha dứt điểm và bị trung vệ McCarthy kéo ngã trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Macheda đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Price, quân bình tỉ số 1-1 cho M.U.
Có được bàn gỡ nhưng lối chơi của M.U vẫn không được cải thiện là mấy. Và khi trận đấu bước vào hiệp phụ, quỷ đỏ đã phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa sau một tình huống phối hợp đá phạt của đội khách.
Phút 99, Crystal Palace được hưởng quả đá phạt bên cánh trái, Ambrose treo bóng vào giữa cho Glenn Murray thực hiện pha đánh đầu từ cự ly gần hạ thủ thành Amos, nâng tỉ số lên 2-1 cho Crystal Palace.
Không còn gì để mất, M.U dồn toàn lực lên tấn công nhưng sự vô duyên của các chân sút Gibson, Macheda, Valencia... chính là nguyên nhân khiến họ không thể có được bàn gỡ dù cơ hội được tạo ra khá nhiều.
Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, M.U cúi đầu rời cuộc chơi và đây là năm thứ 2 liên tiếp thầy trò HLV Ferguson không thể có mặt ở bán kết Carling Cup (mùa trước M.U cũng dừng chân ở tứ kết sau khi để thua đàn em West Ham với tỉ số đậm 0-4).
T.VĨ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận