07/04/2022 05:15 GMT+7

COVID-19 và những vấn đề kỳ lạ của Bayern Munich

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Sau 4 tháng phải ngồi ngoài vì di chứng tim mạch hậu COVID-19, ngôi sao trẻ Alphonso Davies của Bayern Munich đã trở lại nhưng vẫn không đủ để cứu đội bóng thoát khỏi mớ bòng bong mà họ vướng vào ở mùa giải này.

COVID-19 và những vấn đề kỳ lạ của Bayern Munich - Ảnh 1.

Davies bật khóc sau trận thua Villarreal - Ảnh: AFP

Mùa hè năm ngoái, HLV tuổi trẻ tài cao Julian Nagelsmann đặt chân đến sân Allianz Arena, mang theo những kỳ vọng về một kỷ nguyên tươi đẹp dành cho đội bóng số một nước Đức.

Ở tuổi 34, Nagelsmann từ lâu đã chứng tỏ được năng lực của mình, và ông được đánh giá là người cực kỳ phù hợp để giúp Bayern vừa trẻ hóa lực lượng, vừa tiếp đà thăng hoa mà HLV tiền nhiệm Hansi Flick tạo ra từ những mùa trước đó.

Đội ngũ trong tay HLV Nagelsmann hiện tại đủ để Bayern có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong ít nhất 2-3 mùa giải nữa.

Nhưng rồi "Hùm xám" bất ngờ sa lầy vào một chuỗi vấn đề tưởng chừng không liên quan gì đến chuyên môn bóng đá. Cụ thể hơn, đó là các vấn đề trong công tác quản lý xung quanh việc chống dịch.

Từ giai đoạn đầu tháng 11, tiền vệ ngôi sao Joshua Kimmich bất ngờ "biến mất" một cách bí ẩn trong đội hình thi đấu của Bayern Munich. Ban đầu, anh bị nhiễm COVID-19 cùng nhiều cầu thủ khác. Nhưng rồi trong khi các đồng đội đều có thể trở lại, Kimmich vẫn chưa thể ra sân.

Đến lúc này người hâm mộ mới vỡ lẽ, hóa ra Kimmich chưa chịu chích vắc xin. Chức năng phổi của tiền vệ người Đức bị tổn hại khá nặng và phải ngồi ngoài suốt 2 tháng trời. Sau đó, Kimmich được truyền thông phương Tây mang ra làm ví dụ cho tác hại của việc nói không với vắc xin.

Kimmich không phải là cái tên duy nhất ở Bayern Munich từ chối chích vắc xin. Có ít nhất 4 đồng đội của anh, bao gồm Gnabry, Musiala, Choupo-Moting và Cuisance cũng lựa chọn việc không chích vắc xin.

Sau trường hợp của Kimmich, ban lãnh đạo Bayern Munich quyết định siết chặt kỷ luật. Họ trừ lương tất cả những cầu thủ nói không với vắc xin. Điều này khiến hai ngôi sao Gnabry cùng Musiala phải thay đổi quyết định.

Cách thức quản lý "bàn tay sắt" của Bayern Munich mang đến hiệu quả trước mắt, nhưng dường như đã để lại những hậu quả lâu dài.

Truyền thông Đức đồn đãi rằng Gnabry đã bất mãn với đội bóng từ giai đoạn đó. Và trên thực tế, anh không chịu gia hạn hợp đồng (hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn hơn 1 năm nữa) và thời gian qua đã đánh tiếng về việc muốn rời đội bóng.

Trong 11 trận đấu gần nhất, Gnabry chỉ ghi được 2 bàn. Và trong trận thua Villarreal rạng sáng nay, Gnabry là một trong những người chơi mờ nhạt nhất, ít nỗ lực nhất.

Để đảm bảo tình hình sức khỏe toàn đội, ban lãnh đạo "Hùm xám" không ngại làm mất lòng một số ngôi sao. Nhưng khốn nỗi, kể cả những người đã tiêm vắc xin vẫn không thoát khỏi ảnh hưởng từ COVID-19, mà Alphonso Davies là điển hình.

Hậu vệ cánh trái người Canada bị viêm cơ tim sau khi mắc COVID-19. Và chứng bệnh này cũng bị xem là tác dụng phụ của loại vắc xin được chích cho Davies. Anh phải ngồi ngoài suốt từ giữa tháng 12 đến nay.

Phải đá chính trong một trận cầu quan trọng ở Champions League sau 4 tháng trời ngồi ngoài là thách thức không hề nhỏ với Davies.

Anh chơi khá tốt, vẫn đầy tốc độ và sức mạnh như ngày nào. Dù vậy, Davies vẫn khó lòng kết nối tốt với các đồng đội ở hàng thủ cũng như tuyến trên. Bàn thua Bayern phải nhận trước Villarreal xuất phát từ hành lang cánh trái của anh.

Mất Kimmich, mất Davies, rồi… mất lòng Gnabry, vì những câu chuyện liên quan đến COVID-19. Bayern Munich hiện vẫn rất mạnh, vẫn tràn đầy tự tin hướng đến tương lai.

Nhưng mùa giải này có lẽ không phải mùa giải dành cho "Hùm xám" khi họ phải gánh chịu quá nhiều xui rủi chẳng liên quan gì đến chuyên môn bóng đá.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên