02/06/2024 07:17 GMT+7

Copenhagen tràn ngập không khí cổ tích như truyện cổ Andersen

Thành phố Copenhagen hơn 900 năm tuổi gắn với đại văn hào Andersen - tác giả của những câu chuyện cổ tích Nàng tiên cá, Cô bé bán diêm, Bà chúa tuyết… hiện lên đầy mộng mơ và cổ kính trong loạt ảnh mới nhất của blogger du lịch Quỷ Cốc Tử.

Vẻ đẹp của Copenhagen cổ kính đầy chất thần thoại xen lẫn cổ tích. Trong ảnh là đài phun nước Gefion ở công viên Langelinie mô tả nữ thần nông nghiệp Gefion đang điều khiển bốn con bò đực và bên dưới là những tầng đá. Tác phẩm điêu khắc này lấy cảm hứng từ truyền thuyết Scandinavia cũng là truyền thuyết về sự ra đời vùng đất Đan Mạch - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Vẻ đẹp của Copenhagen cổ kính đầy chất thần thoại xen lẫn cổ tích. Trong ảnh là đài phun nước Gefion ở công viên Langelinie mô tả nữ thần nông nghiệp Gefion đang điều khiển bốn con bò đực và bên dưới là những tầng đá. Tác phẩm điêu khắc này lấy cảm hứng từ truyền thuyết Scandinavia cũng là truyền thuyết về sự ra đời vùng đất Đan Mạch - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Copenhagen - đô thị lớn thứ hai Bắc Âu - gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp cổ xưa của những cung điện, thành quách, lâu đài, cầu cảng, kênh đào thơ mộng được giữ gìn gần như nguyên vẹn qua gần một thiên niên kỷ.

Những địa điểm đầu tiên mà Quỷ Cốc Tử đặt chân đến đều gắn với tên tuổi của Andersen: bức tượng Nàng tiên cá và cảng Nyhavn.

"Lúc nhìn thấy, tôi cũng hơi bất ngờ vì nàng tiên cá hơn trăm tuổi nhỏ nhỏ xinh xinh, ngồi trên một tảng đá cũng xinh xinh nhỏ nhỏ bình dị bên bờ biển, chứ không phải trong không gian hoành tráng như sự nổi tiếng của nàng ấy", Quỷ Cốc Tử - Ngô Trần Hải An chia sẻ.

Bức tượng Nàng tiên cá nhỏ bé thể hiện người cá Havfruen trong truyện cổ tích cùng tên của Andersen đã trở thành biểu tượng của thủ đô Copenhagen, cũng là biểu tượng của nước Đan Mạch.

Địa điểm thứ hai là khu cảng Nyhavn có niên đại từ thế kỷ 17, là điểm check-in siêu nổi tiếng của Đan Mạch mà người ta thường thấy trên Instagram, Facebook...

"Những dãy nhà rực rỡ sắc màu chen nhau chạy dài trên bến cảng. Những con thuyền đậu chật kín dưới bến, trong những quán cà phê cổ xưa, du khách, người dân ngồi nhâm nhi tách cà phê rồi buông mình tận hưởng hồn phố cổ trăm năm", Quỷ Cốc Tử miêu tả.

Anh cũng bật mí rằng trên con phố hơn 300 năm tuổi này, ngôi nhà có tuổi đời lâu nhất là ngôi nhà số 9, được xây dựng vào năm 1681.

Khu phố cảng Nyhavn cũng chính là nơi "ông vua truyện cổ tích" Hans Christian Andersen sáng tác những tác phẩm để đời như: Chú lính chì dũng cảm, Nàng tiên cá, Ngôi nhà cổ, Cô bé bán diêm… Ông từng ông sống tại nhà số 20, 67 và 18.

Quỷ Cốc Tử cũng gợi ý một loạt địa điểm "bắt buộc", không thể bỏ lỡ của Copenhaghen: đài phun nước Gefion ở công viên Langelinie; quảng trường phía trước tòa thị chính và bức tượng của đại văn hào Andersen bên cạnh tòa thị chính; lâu đài Christiansborg hoàng gia lộng lẫy; Bảo tàng bia Carlsberg; cây cầu huyền thoại Oresund nối Đan Mạch và Thụy Điển; cung điện mùa đông Amalienborg...

Anh cũng lưu ý thời điểm đẹp nhất để ghé thăm Copenhagen là tháng 5 đến tháng 8, với thời tiết rất mát mẻ và dễ chịu. Nhưng đây cũng là mùa cao điểm du lịch, giá cả dịch vụ sẽ đắt hơn bình thường.

Bức tượng đồng Nàng tiên cá đặt trên một tảng đá ven bờ biển ở con đường đi bộ Langelinie, trải dài giữa bờ biển Oresund và tòa thành Kastellet từ năm 1913. Carl Jacobsen, con trai cả của nhà doanh nghiệp Jacob Christian Jacobsen - người sáng lập Hãng bia Carlsberg đã đặt nhà điêu khắc kỳ cựu Edvard Eriksen làm một bức tượng bằng đồng, mô phỏng tư thế khi nổi lên mặt nước của nàng tiên cá như trong cốt truyện, thành quà tặng cho thành phố quê hương mình - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Bức tượng đồng Nàng tiên cá đặt trên một tảng đá ven bờ biển ở con đường đi bộ Langelinie, trải dài giữa bờ biển Oresund và tòa thành Kastellet từ năm 1913. Carl Jacobsen, con trai cả của nhà doanh nghiệp Jacob Christian Jacobsen - người sáng lập Hãng bia Carlsberg đã đặt nhà điêu khắc kỳ cựu Edvard Eriksen làm một bức tượng bằng đồng, mô phỏng tư thế khi nổi lên mặt nước của nàng tiên cá như trong cốt truyện, thành quà tặng cho thành phố quê hương mình - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Bến cảng Nyhavn 300 năm tuổi rực rỡ sắc màu cũng là một điểm đến biểu tượng của Copenhagen - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Bến cảng Nyhavn 300 năm tuổi rực rỡ sắc màu cũng là một điểm đến biểu tượng của Copenhagen - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Quán cà phê xinh đẹp trên bến cảng Nyhavn - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Quán cà phê xinh đẹp trên bến cảng Nyhavn - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Chân dung của đại văn hào Andersen bên cạnh tòa thị chính của thành phố Copenhagen- Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Chân dung của đại văn hào Andersen bên cạnh tòa thị chính của thành phố Copenhagen- Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Ngay cả tại trung tâm thành phố, nơi sầm uất nhất, kiến trúc Copenhagen vẫn đậm chất cổ kính, thần thoại - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Ngay cả tại trung tâm thành phố, nơi sầm uất nhất, kiến trúc Copenhagen vẫn đậm chất cổ kính, thần thoại - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

 Tòa thị chính Copenhagen - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Tòa thị chính Copenhagen - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Cung điện Christiansborg - thủ phủ của Hoàng gia Đan Mạch và cũng là cơ quan hành chính trung ương của quốc gia này - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Cung điện Christiansborg - thủ phủ của Hoàng gia Đan Mạch và cũng là cơ quan hành chính trung ương của quốc gia này - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Phong cách hoàng gia lộng lẫy bên trong cung điện Christiansborg - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Phong cách hoàng gia lộng lẫy bên trong cung điện Christiansborg - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Một ngôi nhà thờ cổ cạnh đài phun nước Gefion - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Một ngôi nhà thờ cổ cạnh đài phun nước Gefion - Ảnh: QUỶ CỐC TỬ

Ngắm Helsinki trong những gam màu ấm áp và rực rỡ ngày cuối xuânNgắm Helsinki trong những gam màu ấm áp và rực rỡ ngày cuối xuân

Sự thú vị trong vẻ đẹp đô thị Bắc Âu của thủ đô Helsinki (Phần Lan) - nơi từng được vinh danh là Thành phố văn hóa châu Âu năm 2000 và Thủ đô thiết kế thế giới năm 2012 - là sự kết hợp hài hòa của những công trình cổ kính và các công trình hiện đại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên