Đến làm khách tại Vinh, HLV Vũ Quang Bảo mạnh miệng tuyên bố rằng: “Dù trong màu áo QNK Quảng Nam có nhiều cầu thủ gốc xứ Nghệ, nhưng thầy trò chúng tôi sẽ chơi hết sức mình với mục tiêu là giành ít nhất 1 điểm…”.
Đúng là QNK Quảng Nam có nhiều cầu thủ từng xuất thân ở bóng đá Nghệ An, thế nhưng khi quay về quê nhà, họ đã chơi không hết sức. Minh họa rõ nét cho nhận định này là việc hậu vệ trái Thanh Vân không dám ập vào truy cản quyết liệt, để cho Phi Sơn (11-SLNA) độc diễn thoải mái và ghi bàn dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0 vào phút 24 (trước đó, Công Vinh đánh đầu chuyền bóng cho tiền đạo Biayaga sút cận thành mở tỉ số 1-0 vào phút 4).
Bất bình trước thái độ thi đấu không đúng sức của Thanh Vân, HLV Vũ Quang Bảo đã rút hậu vệ trái này ra để thay bằng Chí Huynh chỉ bốn phút sau khi bị thủng lưới bàn thứ nhì. Không chỉ Thanh Vân, một trụ cột khác của QNK Quảng Nam là thủ quân Cao Xuân Thắng (vốn là trung vệ nổi tiếng của SLNA ngày trước) chỉ chịu ập vào tranh chấp dữ dội với các cầu thủ ngoại của SLNA, nhưng khi đối mặt với các cầu thủ thuộc lứa đàn em đang khoác áo đội bóng xứ Nghệ thì Cao Xuân Thắng lại "hiền lành" một cách khó hiểu!
Bảy phút trước khi hiệp một khép lại, Biayaga lập được cú đúp bàn thắng khi nhận được cú tỉa bóng khéo léo của Phi Sơn, thoát nhanh vào vòng cấm địa rồi xỉa bóng vào góc xa đào sâu khoảng cách biệt lên 3-0 cho SLNA.
Phút 56, Hồng Việt (vừa vào sân đầu hiệp hai) có màn solo thoải mái ở cánh trái qua hai hậu vệ đội khách, sút bật thủ môn Văn Cường rồi đá bồi tiếp. 4-0 cho SLNA.
Hai phút sau đó, tình huống tương tự lại tái diễn. Lần này là ở cánh phải, Phi Sơn đi bóng như chỗ không người rồi tạt vào trung lộ cho tiền đạo Jodo (10) nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 5-0.
Phút 70. Một bàn thắng nữa lại đến với đội bóng xứ Nghệ. Niềm vui ấy chẳng khác gì năm bàn thắng trước đó, nhưng với tác giả- Lê Công Vinh- thì đó là khoảnh khắc không bao giờ quên trong cuộc đời đá bóng chuyên nghiệp của anh- bàn thắng thứ 100 trong khuôn khổ V-League!
Từ cánh phải, Phi Sơn tạt nhẹ vào trung lộ cho Công Vinh khéo léo kéo bóng qua hai trung vệ đội khách rồi sút căng vào góc xa. 6-0 cho SLNA. Công Vinh là cầu thủ VN đầu tiên cán mức 100 bàn thắng ở giải vô địch bóng đá quốc gia. Một kỷ lục đáng trân trọng, do vậy cũng không quá khó hiểu khi anh nằm xuống hôn mặt cỏ trên sân Vinh- nơi làm bệ phóng cho tài năng của anh chắp cánh- chứ không đưa cao hai tay ăn mừng bàn thắng quen thuộc.
Bàn gỡ danh dự 1-6 của đội khách do Yahaya đánh đầu vào phút 73. Phút 90+2 hậu vệ Nguyễn Ngọc Nguyên (QNK Quảng Nam) bị truất quyền thi đấu vì đá thô bạo với cầu thủ chủ nhà.
Trận cầu còn lại diễn ra chiều 19-1, Hùng Vương An Giang được chơi trên sân nhà và có lợi thế hơn người từ phút 50 trở đi (hậu vệ Đức Thắng- Đồng Nai bị truất quyền thi đấu vì nhận hai thẻ vàng) thế nhưng vẫn không thể kiếm trọn 3 điểm.
Một chút ngạc nhiên khi chỉ còn 10 người trên sân thì Đồng Nai đột nhiên chơi khởi sắc hơn, tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng kết thúc kém chuẩn xác hoặc bị thủ môn Phan Văn Santos của Hùng Vương An Giang xuất sắc cản phá được.
Chia điểm 0-0 với Đồng Nai, Hùng Vương An Giang trở thành đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào sau hai vòng đấu đầu tiên của V-League 2014.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận