Công viên "treo"... giáo viên

TRÀ GIANG
TRÀ GIANG

TT - Sau năm 1975, nhiều cán bộ ngành giáo dục được điều động từ Bắc vào chi viện cho Trường CĐ Sư phạm Quảng Ngãi. Họ được bố trí ở tạm tại khu tập thể tận dụng từ dãy phòng học của nhà trường.

Năm 1999, khu tập thể này được quy hoạch làm dự án công viên núi Thiên Bút. Từ đó đến nay, các giáo viên ở đây không thể sửa chữa, xây mới nhà.

rxZbwGQx.jpgPhóng to
Gia đình thầy giáo Nguyễn Lập sống trong căn nhà 8m2 - Ảnh: Trà Giang

Đến khu tập thể của Trường ĐH Phạm Văn Đồng (vốn là Trường CĐ Sư phạm Quảng Ngãi) tại P.Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng khi thấy ngay sát thành phố vẫn tồn tại một dãy nhà tập thể hình... hộp diêm, tồi tàn và ẩm thấp.

4 người ở 8m2

Thầy giáo Nguyễn Lập, giảng dạy môn tâm lý, vốn ở chung với thầy Lương Tùng Sơn trong căn nhà 16m2. Khi cả hai cùng lập gia đình, căn nhà ấy được chia đều, mỗi gia đình được 8m2 (ngang 2m, dài 4m). Nhà thầy Lập có đến bốn người nên thầy Sơn đã lùi phòng ngủ sâu vào trong, nhường cho thầy Lập thêm 1m chiều ngang phía trước làm phòng khách.

“Vậy mà vẫn chật chội quá, bộ bàn ghế tiếp khách cũng phải đem đi gửi, con gái thì tối đến phải sang nhà hàng xóm ngủ nhờ vì mùa này nóng nực”- thầy Lập phân trần.

Trong khi đó, bà Trịnh Thị Dao, 60 tuổi, nguyên trưởng ban quản lý nội trú Trường CĐ Sư phạm Quảng Ngãi, than thở đã công tác 35 năm mà không có mảnh đất làm nhà. Căn nhà 14m2 hiện tại của bà sắp tới có con dâu về ở không biết sẽ sinh hoạt như thế nào.

Cảnh ngộ của cô giáo Phạm Thị Tâm còn khó khăn hơn. Cô Tâm là thương binh, con liệt sĩ, theo điều động của Bộ GD-ĐT về Quảng Ngãi năm 1992, hiện đang ở trong căn nhà chừng 12m2 xây bằng gạch, cát trộn vôi làm vữa kết dính đã hơn 30 năm nên tường mục, nghiêng chực đổ!

Theo thầy Nguyễn Đăng Động - trưởng khu tập thể, nhà của 44 gia đình giáo viên (130 nhân khẩu) đang ở vốn là dãy phòng học được ngăn đôi, đấu lưng vào nhau nên diện tích nhỏ như nhau và rất chật chội.

Khi nào đến nơi ở mới?

Thầy Nguyễn Viết Trí - phó trưởng khoa cơ bản Trường ĐH Phạm Văn Đồng, là người đầu tiên được điều đến khu tập thể - kể lai lịch nơi đang ở: Trường CĐ Sư phạm Quảng Ngãi trước đây có hai khu A và B được xây dựng từ năm 1981 (khu A đã được giải tỏa, đền bù). Năm 1999, tỉnh Quảng Ngãi quy hoạch dự án công viên núi Thiên Bút (bao gồm diện tích khu B) nên các hộ giáo viên không được cơi nới, sửa chữa.

Không những vậy, từ khi tuyến đường Núi Bút (cạnh khu tập thể) được làm, nền nhà thấp hơn mặt đường nên mỗi khi trời mưa nước từ núi Bút chảy xuống khiến khu B bị ngập úng, ô nhiễm trầm trọng.

“Nhiều lần tại các buổi tiếp xúc cử tri của các đại biểu hội đồng nhân dân ở địa phương, chúng tôi đã đề nghị hóa giá cho người dân tự xây mới, sửa chữa. Còn nếu vẫn làm dự án thì thông báo cho dân biết sẽ di dời đến đâu” - thầy Trí kể.

Trước búc xúc về chỗ ở của cán bộ, giáo viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng, tháng 6-2010, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Sơn đã có văn bản kết luận đồng ý di dời các hộ giáo viên trên đến nơi ở mới, giao đất lại cho UBND TP xây dựng công trình công cộng.

Tiếp theo chỉ đạo của tỉnh, tháng 11-2010 UBND TP Quảng Ngãi đã làm việc với Trường ĐH Phạm Văn Đồng và thông báo phần diện tích khu B nằm trong quy hoạch nên không có trong danh mục đầu tư năm 2011. Theo UBND TP Quảng Ngãi, nhà trường nên có văn bản kiến nghị vấn đề này lên UBND tỉnh.

Đến nay, theo ông Nguyễn Tăng Bính, chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, thành phố đã có chủ trương tái định cư cho các hộ dân trên đến nơi ở mới theo phương án bán đấu giá đất ưu đãi theo giá Nhà nước. Tuy nhiên, khâu khảo sát mặt bằng chưa xong, chưa thống nhất địa điểm, chưa thể trình UBND tỉnh phương án di dời nên các hộ giáo viên vẫn phải chờ.

TRÀ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất