Ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm đến công viên để vui chơi, giải trí sau một ngày học hành căng thẳng.
Phóng to |
| Nhóm nhảy Yosakoi sinh hoạt 15g chiều thứ bảy |
Điểm hẹn của nhiều hoạt động văn hóa
Sáng chủ nhật, dạo một vòng công viên Tao Đàn (Q.3, TP.HCM), bạn sẽ thấy có nhiều nhóm chia nhau "cát cứ" từng khu vực, rải đều khắp công viên và chơi những trò chơi khác nhau. Đó là những hoạt động của nhóm hướng đạo, với tiêu chí rèn luyện kỹ năng sống cho giới trẻ thông qua những trò chơi nhẹ nhàng như: tập làm bè gỗ đi giải cứu công chúa, sơ cứu thương gấp rút khi chiến đấu với hải tặc...
Tiếp tục đi sâu vào bên trong, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp nhóm "Đọc sách miễn phí” của các bạn trẻ đến từ nhiều trường đại học khác nhau vì băngrôn sơn đỏ rất ấn tượng được treo ngay giữa trung tâm công viên. Nhóm có hơn 1.000 đầu sách và sáu thành viên chủ chốt thay phiên nhau giữ sách, đem sách đến công viên hằng tuần.
Khi hỏi tại sao các bạn không gửi sách cho thư viện hoặc một lớp học tình thương nào đó mà lại phải vất vả mang sách ra công viên và ngồi "canh chừng" từ sáng đến chiều như vậy, Nguyễn Thu Hiền (ĐH Kinh tế TP.HCM, một thành viên trong nhóm Đọc sách miễn phí) cho biết: "Nhóm tụi mình giống nhau ở chỗ là cùng thích chia sẻ văn hóa đọc cho nhiều người với không gian mở, tiếp cận được nhiều đối tượng đọc và đa dạng lứa tuổi hơn...".
Đến tầm giữa trưa, nếu còn nán lại công viên Tao Đàn, bạn có thể nghe văng vẳng đâu đó tiếng sáo xen lẫn tiếng đàn bầu hoặc guitar đệm theo rất nhẹ nhàng, bay bổng. Đi theo tiếng nhạc, bạn sẽ tìm gặp được nhóm Đamsan (nghĩa là đam mê và san sẻ) gồm nhiều bạn trẻ cùng sở thích thổi sáo trúc. Nhóm sinh hoạt cố định vào mỗi trưa chủ nhật hàng tuần và sẵn lòng chia sẻ cũng như hướng dẫn cách chơi sáo, trúc cho bất kỳ ai yêu thích, muốn tham gia nhóm.
Những trưa thứ bảy ở công viên Tao Đàn còn có một nhóm sinh hoạt khá dễ thương như vậy nữa. Tuy nhiên, những bạn trẻ này thổi cái đẹp bay vào cuộc sống bằng một nhạc cụ khác: harmonica.
Buổi chiều, lang thang ra phía ao sen khúc gần mộ cổ, bạn sẽ gặp một hình ảnh lãng mạn khác. Những bạn trẻ ngồi xung quanh bờ ao với một tờ giấy trắng, vài cây bút chì và hí hoáy vẽ những nhân vật hoạt hình từ truyện tranh. Nhóm vẽ này hoạt động mở, nghĩa là nếu yêu thích bạn cũng có thể tham gia và được hướng dẫn rất tận tình.
Ngoài ra còn có một số nhóm khác, sinh hoạt khá sôi nổi và thu hút được nhiều thành viên hơn như: nhảy hiện đại, nhảy Yosakoi (Nhật), trượt patin, yoga... đang diễn ra tại công viên Tao Đàn, định kỳ hằng tuần và hoàn toàn mở cho bất kỳ ai muốn trở thành thành viên của nhóm.
Sân chơi lành mạnh, bổ ích
Mùa hè, có nhiều bậc phụ huynh thích đưa con mình đến các lớp học thêm, học kỹ năng sống nhưng cũng không ít phụ huynh chọn công viên làm điểm đến vui chơi cho trẻ và cho chính mình. Chú Phong - người rất hay đến công viên vào các chiều cuối tuần để trượt patin cùng đứa con gái nhỏ - nói: "Tôi khá thoải mái nô đùa với con. Cái quan trọng là để con sống đúng với lứa tuổi của mình, có một tuổi thơ vui nhộn...".
Cũng đồng tình với ý kiến này là cô Hạnh Thảo. Cô kể trong một lần đi tập thể dục ở công viên Tao Đàn, cô tình cờ nghe tiếng thổi kèn harmonica của một nhóm bạn. Cô mê quá nên liền về nhà đưa con trai đến xin tham gia nhóm, đến nay con trai của cô đã biết thổi những bài đơn giản như: Happy birthday, Kìa con bướm vàng...
Bác Ngọc (56 tuổi) cho biết: "Dạo gần đây tôi thích đi tản bộ ở công viên nhiều hơn. Vừa tập thể dục vừa xem các em nhỏ sinh hoạt, vui chơi hồn nhiên... được thư giãn nhiều lắm".
Một bảo vệ trật tự ở công viên Tao Đàn hơn năm năm nay tâm sự: "Mấy năm trở lại đây, công viên thật sự trở về đúng nghĩa của nó - trở thành nơi vui chơi, giải trí đại chúng và là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa... Mỗi sáng đi làm, đến ca trực, tôi và các anh em bảo vệ lại thấy hăng say hơn với công việc của mình...".
Khi được chúng tôi cho biết ở công viên Tao Đàn hiện có rất nhiều nhóm đang sinh hoạt dưới hình thức là sân chơi mở dành cho mọi lứa tuổi tham gia như: nhóm thổi sáo, nhóm thổi harmonica, nhóm nhảy Yosakoi, nhóm vẽ..., bạn Thu Hiền (nhóm Đọc sách miễn phí) thật sự bất ngờ, vì từ trước tới nay bạn không hề biết công viên có nhiều nhóm sinh hoạt như vậy.
Bạn Mai Sỹ Minh Trí (nhóm nhảy Yosakoi) nói: "Phải chi ban quản lý công viên Tao Đàn tổ chức một ngày hội dành cho các nhóm đang sinh hoạt tại công viên để các nhóm có dịp giao lưu gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm... Và để cho nhiều người biết thêm về những hoạt động văn hóa đang diễn ra tại công viên".
Áo Trắng số 20 (ra ngày 1/11/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận