Phóng to |
| Hai bạn Xuân Tùng (trái) và Thành Minh giao dịch qua điện thoại chiều 27-7 - Ảnh: Phi Long |
Cuộc họp báo “lạ”
“Cuộc họp báo” diễn ra ở một khách sạn tên tuổi trên đường Võ Văn Tần (TP.HCM). Nó “lạ” vì chủ tọa là ba đứa con: Minh, Tùng, Hoàng. Khách mời chính là... ba mẹ của họ cùng những người thân trong gia đình. Nội dung của cuộc họp: thuyết trình về đề án thành lập công ty do ba chàng SV này làm chủ với số vốn là 1,5 tỉ đồng.
“Không lẽ mở công ty mà lại nói trong bữa cơm hay là “thủ thỉ” với mẹ bên bàn nước? Sẽ dễ dàng bị gạt đi vì ở nhà ba mẹ khó bỏ tâm lý con mình còn nhỏ lắm” - Cao Thành Minh, nay là giám đốc Công ty Cao Thiên Minh, chủ website“alovanphongpham.com.vn”, giải thích.
Cuộc họp đã gây xôn xao quí phụ huynh. Thế nhưng với Minh, “cuộc họp... không thành công cho lắm”, vì các câu hỏi về hiệu quả tài chính của phụ huynh đưa ra đôi khi làm các SV... bí!
Nguyên do: phần hoạch định tài chính trong dự án kinh doanh, ba chàng SV này dùng hệ thống kế toán của Úc, còn những câu hỏi của phụ huynh lại lấy từ hệ thống của VN.
Tuy nhiên, cái quan trọng là những bậc phụ huynh đã quyết định đầu tư cho các con mình 1,5 tỉ đồng để khởi nghiệp. “Chúng tôi chọn cách tận dụng thế mạnh của gia đình. Song không ỷ lại mà là chúng tôi đủ khả năng kế thừa bằng chính sức lao động, trí tuệ của mình”, Minh nói.
Sống cùng thực tế
|
Alovanphongpham.com.vn (Alovanphongpham.net) là thành viên của: * Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại VN (EuroCham) * Hội Doanh nghiệp trẻ TP.HCM (YBA)* Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) |
www.alovanphongpham.com.vn thành một website chuyên nghiệp, đón đầu việc kinh doanh đặt hàng qua mạng, nhất là khi VN vào WTO, cả nhóm còn săn tìm hàng “độc” về văn phòng phẩm ở các nước. Họ biết dùng thế mạnh của người trẻ hiện đại: tiếng Anh và Internet.
Lâu lâu điện thoại lại thấy Minh đang ở Hong Kong tham gia triển lãm văn phòng phẩm. Lên mạng chat lại thấy Tùng đang thâm nhập thị trường Trung Quốc.
Trạm dừng chân cuối cùng của Tùng là Triết Giang, nơi có thành phố thương mại Nghĩa Ô. Tùng lang thang ở Phúc Điền, chợ bán sỉ lớn nhất thế giới. Tùng làm phép tính: “Riêng văn phòng phẩm ở đây có khoảng 60.000 gian hàng. Nếu một gian hàng ghé 5 phút thì mất 300.000 phút, tức 625 ngày để đi hết!”.
Trong chuyến đi này, Tùng đã mang về cho công ty những hàng “độc”. Có cuốn sổ bìa da tính giá VN chỉ 30.000 đồng nhưng Tùng đã phải đặt cọc 400.000 đồng chỉ để mang về một cuốn chào hàng tại VN. Đi để quăng mình vào thực tế là cách mà ĐH Quốc tế RMIT khuyến khích SV.
Chính đề án kinh doanh “xây dựng công ty chuyên về văn phòng phẩm trên mạng” mà trường đã thưởng cho họ một chuyến sang Úc tham gia vòng chung kết “Ý tưởng kinh doanh” do RMIT tổ chức. Không đơn giản để tham gia thi thố mà họ còn có gần một năm nghiên cứu thị trường thực thụ, đột phá tìm kiếm những số liệu sát thực từ những khách hàng như Dutch Lady, Unilever...
“Alô, văn phòng phẩm”, cái tên mang ý nghĩa “sẵn sàng phục vụ” với ba ông chủ SV tạo ấn tượng ở phong thái chuyên nghiệp, các mặt hàng lạ. Dutch Lady đã trở thành một trong những khách hàng của họ gần một năm. RMIT cũng ưu ái dành một khoảnh đất trong trường để “alô!” thực hiện những ý tưởng kinh doanh sáng tạo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận