Dịch vụ "Halloween make up" nở rộ với giá 50.000 đồng với hàng chục điểm nằm dọc tuyến phố - Ảnh: HỮU THUẬN
Từ 19h, lượng người đổ về phố Bùi Viện mỗi lúc một đông. Các bãi xe xung quanh con phố đều bị quá tải. Như mọi năm, giá giữ xe mà một số hộ gia đình giữ xe tại các con hẻm quanh đó bị đẩy lên tới 40.000 đồng.
Do không phải ngày cuối tuần cấm xe cộ qua lại, nhiều xe hơi cũng như xe máy nối đuôi nhau len lỏi vào dòng người đông đúc, khiến cho cả con đường bị "nghẹt thở".
19h, tuyến phố tây Bùi Viện đông đúc, sôi động hơn ngày thường do chỉ còn một ngày nữa là diễn ra lễ hội Halloween - Ảnh: HỮU THUẬN
Ông Niels, người Thuỵ Điển cùng bạn bè ghé phố tây Bùi Viện vui chơi. Ông quyết định vẽ mặt, hoà vào không khí Halloween - Ảnh: HỮU THUẬN
Nữ nhân viên một quán bar cũng hoá trang để hưởng ứng không khí Halloween - Ảnh: HỮU THUẬN
Anh Tuấn - chủ một tiệm tranh trên phố Bùi Viện đứng ra mời khách hàng vẽ mặt. Anh cho biết mọi năm dịch vụ này rất đắt khách, vào ngày lễ chính có khi phục vụ được tới 300 khách hàng - Ảnh: HỮU THUẬN
Cậu bé biểu diễn xiếc phun lửa cũng đã kịp vẽ lên mặt thành nhân vật ma quỷ - Ảnh: HỮU THUẬN
Nhiều em nhỏ không hề tỏ ra sợ hãi khi chụp hình chung với những nhân vật hoá trang thành thây ma - Ảnh: HỮU THUẬN
Từ 20h, cả tuyến phố kẹt cứng, nhiều người đi bộ cũng phải luồn lách gần nửa tiếng mới thoát ra khỏi được con phố - Ảnh: HỮU THUẬN
Nhà hàng, quán ăn bày biện bàn ghế chiếm đến gần giữa lòng đường, khiến việc đi lại rất khó khăn - Ảnh: HỮU THUẬN
Việc đi xe máy xuyên qua con phố là cả một cực hình đối với gia đình này. Cu bé tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ đợi quá lâu trong đám đông - Ảnh: HỮU THUẬN
Nhiều em nhỏ được ba mẹ cõng lên vai để tránh xô lấn - Ảnh: HỮU THUẬN
Tới gần nửa đêm, dòng người và xe cộ vẫn chen chúc nhau trên tuyến phố tây Bùi Viện - Ảnh: HỮU THUẬN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận