05/02/2008 02:10 GMT+7

Công thúc nấu món đêm 30 tết

LƯƠNG ĐÌNH KHOA (st)
LƯƠNG ĐÌNH KHOA (st)

AT - Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù hận… và rồi để cho ráo nước.

Góc yêu thương

Công thúc nấu món đêm 30 tết

DCK5VHSF.jpgPhóng to
Minh họa: NOP
AT - Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù hận… và rồi để cho ráo nước.

Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28-30 hay 31 phần, trộn đều với một chút tin yêu, một chút kiên nhẫn, một chút can đảm, một chút nỗ lực, một chút hi vọng, một chút trung thành… Và ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin, hài hước.

Đem ngâm một lát trong dung dịch dịu dàng "những tâm niệm của mình", sau đó hãy vớt ra, xay nhỏ và đổ tất cả vào "nồi yêu thương", nấu với lửa "vui mừng" trong một khoảng thời gian vừa đủ tùy theo cảm nhận mỗi người.

Món chín rồi, nhớ ăn kèm với thức chấm "nụ cười" bằng chén "bao dung".

Nhớ gắp cho mọi người và cho mình một năm mới đầy yêu thương và hạnh phúc.

LƯƠNG ĐÌNH KHOA (st)

bVy3VPJH.jpgPhóng to

Áo Trắng số 17 (ra ngày 15-01-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LƯƠNG ĐÌNH KHOA (st)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất