Tại buổi làm việc, ông Phan Thanh Hữu, phó trưởng Công an P.13, đã chủ động xin lỗi anh Tân và đưa 30 triệu đồng gọi là tiền bồi thường chi phí phẫu thuật vết thương. “Tuy nhiên, tôi không đồng ý nhận số tiền đó và yêu cầu họ làm rõ vụ việc vì tôi chỉ là người đứng xem đánh bài mà bị công an bắn xuyên vai” - anh Tân bức xúc. Trước đó lúc 21g ngày 23-5, một cán bộ Công an P.13 tên Dũng có đến nhà trọ anh Tân đang ở đưa 5 triệu đồng và yêu cầu khai báo bị té trên nóc nhà xuống chứ không phải bị công an bắn nhưng anh Tân không chấp nhận.
Chiều cùng ngày, đại tá Huỳnh Trí Thạnh, trưởng Công an Q.Gò Vấp, cho biết công an quận đã cho tổ điều tra đến P.13 xác minh hiện trường, tìm gặp nạn nhân và nhân chứng. Bước đầu Công an P.13 xác nhận trong lúc vây bắt các đối tượng đánh bạc có nổ súng bắn chỉ thiên, còn đạn có bay trúng anh Tân gây thương tích hay không cần phải thẩm định thêm.
Khi được hỏi Công an P.13 có gặp gỡ anh Tân và đưa tiền bồi thường, ông Thạnh khẳng định có chỉ đạo Công an P.13 thăm hỏi, động viên anh Tân và hỗ trợ tiền thuốc men bởi người dân bị thương nơi Công an P.13 vây bắt đối tượng đánh bạc thì phải có trách nhiệm trước mắt về mặt tình cảm. Sau khi có kết luận điều tra, sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận