08/03/2018 13:47 GMT+7

Công an hoàn tất hồ sơ vụ du khách bị đánh ngất xỉu tại Đà Lạt

M.VINH
M.VINH

TTO - Theo Công an phường 1, TP Đà Lạt, tuy nhóm du khách bị đánh đề nghị không truy cứu, nhưng do tính chất vụ việc nghiêm trọng nên công an vẫn xử lý.

Chị Do Saphia Thuy (người Mỹ gốc Việt) ngất xỉu tại chợ sau khi bị đánh - Video: NGO NGO

Sáng 8-3, ông Đỗ Ngọc Hòa - trưởng Công an phường 1, TP Đà Lạt, Lâm Đồng - cho biết đã hoàn tất hồ sơ liên quan đến việc nhân viên quán ăn Bích Thủy (khu vực chợ đêm Đà Lạt) đánh du khách ngất xỉu phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Hòa cho biết với những chứng cứ ghi nhận từ camera an ninh tại chợ đêm Đà Lạt, nhân viên quán ăn Bích Thủy đã thừa nhận hành vi đánh người. 

Công an phường 1 đang cân nhắc xử phạt hành chính các hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm hại thân thể người khác… 

Về phía Ban quản lý chợ Đà Lạt, sau khi có kết quả xử lý của công an sẽ đối chiếu với hợp đồng cho thuê mặt bằng, cam kết của hộ kinh doanh Bích Thủy để rút giấy phép kinh doanh hoặc đình chỉ kinh doanh có thời hạn.

Theo tường trình của chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (sinh năm 1998, trú TP Biên Hòa, Đồng Nai), lúc 19h tối 6-3, chị cùng chị họ là Do Saphia Thuy (sinh năm 1990, quốc tịch Mỹ) cùng bốn người trong gia đình đến quán cơm Bích Thủy nằm trong khu chợ đêm chợ Đà Lạt (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1) ăn tối. 

Cả nhóm gọi 4 đĩa cơm gà và 2 đĩa cơm sườn. Khi đồ ăn được mang đến, mọi người thấy cơm bị nguội, còn phần thịt gà của chị Saphia Thuy xé ra còn máu đỏ.

Chị Saphia Thuy phàn nàn nên quán đổi một đĩa cơm khác và nhân viên quán có nói lại: "Gà người ta nấu như thế này mà bảo gà sống" rồi bỏ đi. 

Thấy phần cơm không có canh, nhóm khách lại hỏi nên nhân viên mang ra một tô canh. Mọi người cẩn thận hỏi lại đây là canh kèm cơm hay tính tiền thêm, nhân viên trả lời đây là canh bán riêng, giá 100.000 đồng/tô.

Chị Vân nói thấy quán ăn buôn bán không rõ ràng, không ai còn tâm trạng vui vẻ để ăn nên không nhận phần canh đó rồi ăn qua loa để rời quán. 

Tuy không nhận nhưng nhân viên vẫn để tô canh tại bàn. Khi tính tiền, cả nhóm cũng không tính tiền tô canh này.

Công an hoàn tất hồ sơ vụ du khách bị đánh ngất xỉu tại Đà Lạt - Ảnh 2.

Cửa hàng tạm bợ có tên đăng ký kinh doanh là Bích Thủy bán đồ ăn ở khu chợ đêm Đà Lạt - Ảnh: M.VINH

Trong lúc rời quán, chị Vân dùng điện thoại chụp ảnh quán. Nhân viên trong quán liền hô hoán: "Con đó chưa đưa tiền, nó chụp ảnh đăng Facebook, cản nó lại". 

Theo hình ảnh từ camera an ninh tại chợ, một người phụ nữ đứng ở quầy chế biến thức ăn đã ra cản chị Vân lại. Sau đó rất đông người trong quán và xung quanh ùa ra vây lấy chị Vân và cả nhóm khách. 

Phía quán ăn đòi chị Vân giao điện thoại để xóa hình. Hai bên có xô qua đẩy lại nhưng chưa đánh nhau.

Lúc này nhân viên Lò Thiều Mai Trang (sinh năm 1989, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) xông vào túm tóc, đè chị Saphia Thuy xuống nền đường và đấm đá vào đầu, bụng chị. 

Chị Saphia Thuy ngất xỉu tại chỗ, mọi người phải sơ cứu sau đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. 

Chị Vân dùng gậy chụp ảnh đánh lại nhóm nhân viên và bị nhóm này đánh gây tổn thương vùng mặt, hàm. 

Công an hoàn tất hồ sơ vụ du khách bị đánh ngất xỉu tại Đà Lạt - Ảnh 3.

Du khách Do Saphia Thuy (quốc tịch Mỹ) bị đánh ngất xỉu - Ảnh: NGÔ NGÔ

Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận việc đánh chị Saphia Thuy và xác nhận vụ việc diễn ra trong quán ăn. 

Sau khi chị Saphia Thuy xuất viện, chị Vân đến cơ quan công an ghi lời khai đồng thời đề nghị không truy cứu gì thêm. 

Kết quả khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cả hai du khách đều bị chấn thương phần mềm, vùng đầu, mặt xây xát.

Theo ông Hòa, dù chị Vân đề nghị không truy cứu việc nhưng tính chất vụ việc nghiêm trọng, cần phải xử lý. 

"Bản chất vụ việc là văn hóa kinh doanh có vấn đề, lập lờ trong buôn bán khiến du khách bức xúc, phản ứng. Khi bị phản ứng thì dùng số đông gây tổn thương cho du khách thay vì chân thành xin lỗi", ông Hòa nói.

Công an hoàn tất hồ sơ vụ du khách bị đánh ngất xỉu tại Đà Lạt - Ảnh 4. Chê đồ ăn dở và chụp hình, khách bị đánh ngất xỉu tại Đà Lạt

TTO - Vụ xô xát xuất phát từ cự cãi về chất lượng món ăn tại chợ đêm Đà Lạt khiến một nữ du khách ngất xỉu.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên