
Alan ăn mừng bàn thắng vào lưới Công An TP.HCM - Ảnh: NGỌC LÊ
Trận đấu giữa hai đội Công An đã diễn ra rất sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên, khi cả hai đội đều tích cực tấn công. Phút 13, Quang Hải đi bóng bên cánh phải rồi thực hiện cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Patrik Le Giang (CA TP.HCM).
Đến phút 21, CAHN chỉ còn 10 người trên sân sau khi Lê Văn Đô đã nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đây là tình huống mà Văn Đô đã vung tay trúng mặt cầu thủ Việt Hoàng (Công An TP.HCM), trọng tài cho rằng tiền vệ này đánh nguội nên thẳng tay truất quyền thi đấu của anh.
Mất người nhưng CAHN vẫn tiếp tục chiếm lĩnh thế trận và có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 36. Từ pha tấn công trung lộ của Công An Hà Nội, thủ môn Patrik Le Giang đã lao ra không chính xác để Alan Grafite thoát xuống tung cú sút vào lưới trống ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho CAHN.
Bị thủng lưới các cầu thủ CA TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng các pha phối hợp của họ quá bế tắc và thường xuyên có những đường chuyền sai địa chỉ hết sức ngớ ngẩn. Chính vì vậy mà họ không thể tạo ra nhiều cơ hội gây sóng gió cho khung thành của thủ môn Thành Vinh.
Kết quả chung cuộc 1-0 được giữ nguyên cho CAHN và họ đã tạm vươn lên xếp thứ hai trên bảng tổng sắp với 17 điểm, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu Ninh Bình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận