Ví dụ như giữa một cánh đồng hoa hướng dương đẹp đẽ bỗng dưng có hai chú trai trẻ nhún nhảy như mắc kinh phong, rồi đấm đá cho hoa rụng tơi bời.
Ở một nơi khác, ngay xứ mà con người gọi là ngàn năm văn vật, nhưng con người cũng quên mất văn, chỉ còn vật! Vì vậy, những ruộng hoa đẹp đẽ cũng bị con người tràn vào giẫm đạp không thương tiếc.
Dĩ nhiên, con người chẳng phải ai cũng xấu. Vì vậy, những con người tốt mới ầm ầm lên mắng mấy chú thanh niên mắc kinh phong là bọn “trẻ trâu”.
Thưa Ngọc Hoàng, loài trâu chúng con bức xúc với cái từ này lắm. Chúng con tìm hiểu thì được biết người ta gọi “trẻ trâu” là để chỉ những chú trai trẻ cố chấp đến mức lì lợm, thích thể hiện ta đây, bốc đồng, ngông cuồng không coi ai ra gì.
Nhưng hỏi con người vì sao lại gọi bọn trẻ mắc kinh phong ấy là “trẻ trâu” thì họ bảo dựa vào mấy câu “lì như trâu”, “đàn gảy tai trâu”!
Kính mong Ngọc Hoàng phân xử cho vụ này, chứ không thì oan cho loài trâu chúng con. Tai chúng con không giỏi nghe nhạc đâu phải là cái tội. Chúng con lì cũng tùy nơi tùy chỗ, chứ lì hết thì làm sao siêng năng cày bừa cho con người.
Tóm lại là chúng con phản đối chuyện đem mấy thằng người cà chớn ví với trâu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận