
Alex Hughes qua đời vì đột tử tại nhà riêng - Ảnh: PA
Theo The Sun (Anh), con trai của huyền thoại Man United Mark Hughes là Alex Hughes được hai con trai phát hiện nằm gục trong phòng ngủ lúc 7h sáng ngày 19-6 tại ngôi nhà riêng ở Prestbury, hạt Cheshire (Anh).
Người con trai lớn của Alex Hughes đã lập tức thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho cha, nhưng Alex không qua khỏi.
Hơn một tháng sau sự ra đi của Alex Hughes, kết quả điều tra và những thắc mắc liên quan đến cái chết của anh mới được sáng tỏ.
Tòa án điều tra Cheshire Coroners Court được các bác sĩ thông báo rằng nguyên nhân tử vong của của Alex Hughes là hội chứng đột tử ở người trưởng thành (SADS).
Tại phiên điều trần ở Warrington (Anh), các chuyên gia cho biết hội chứng này thường xảy ra ở nam giới trẻ tuổi và mỗi năm ghi nhận khoảng 800 trường hợp tại Anh.
Mark Hughes, cựu danh thủ 62 tuổi từng hai lần vô địch Premier League trong màu áo Man United, cho biết gia đình ông "hoàn toàn suy sụp" trước sự ra đi đột ngột của Alex vào ngày 19-6.
Trong lễ tang diễn ra vào tháng trước tại nhà thờ St Peter ở Prestbury (Cheshire), HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson dẫn đầu đoàn người đến viếng, cùng đông đảo nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá.
Trước khi qua đời, Alex Hughes đang đảm nhiệm vị trí quan trọng trong bộ phận tuyển trạch và tuyển dụng cầu thủ của CLB Grimsby Town (Anh). Alex ra đi để lại người vợ Jess - mối tình từ thời trung học - cùng hai con trai là Sebastian và Leonardo.
Mark Hughes (62 tuổi) từng có sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng khi khoác áo Manchester United, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Southampton, Everton và Blackburn Rovers.
Sau khi giải nghệ, ông tiếp tục khẳng định tên tuổi trên cương vị huấn luyện viên tại đội tuyển Xứ Wales và nhiều CLB tại Premier League.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận