Suy nghĩ của con
![]() |
Vậy là đã ba năm qua con sống thiếu thốn tình yêu của một mái ấm thực thụ vì ba mẹ đã ly dị và ra ở riêng. Mặc dù cả ba và mẹ không ai đi thêm bước nữa song con buộc lòng phải lựa chọn. Con chỉ có thể sống với một trong hai người - điều đó là làm con khổ tâm rất nhiều.
Từ khi bước vào đại học đến nay, con cứ đi học suốt ngày, về nhà là lại vùi đầu vào sách vở và máy vi tính như là để quên đi mọi chuyện. Mẹ thương con và nhắc nhở con nhiều thứ, song con vẫn thấy thiêu thiếu một cái gì đó - chính là giọng nói thâm trầm, hay mắng yêu của ba. Con không hiểu vì sao mẹ và ba ly dị khi con đã lớn, khi cả hai còn thương nhau. Con không hiểu sao ngày xưa nhà mình hạnh phúc thế mà bây giờ lại ra nông nỗi như vậy.
Có nhiều lúc đến nhà bạn chơi, dù gia đình bạn không khá giả như nhà mình nhưng bạn có cả ba và mẹ sống trong một mái ấm. Con thèm khát được như bạn, con thèm khát được nhìn thấy ba mẹ bên nhau trong một mái nhà có con. Liệu mọi chuyện có thể trở về như ngày xưa? Câu hỏi đó vẫn theo con mỗi khi con sắp đi ngủ. Là con trai, con vẫn ghi nhật kí - kể từ ngày ba mẹ chia tay. Ba mẹ biết con viết gì không? Con viết về những hoài niệm về ngày xưa, về những nỗi buồn mà con gặp phải mỗi ngày, về những suy tư của tuổi 20. Mai mốt con sẽ có người yêu, rồi con sẽ làm sao khi nói với người ấy về ba mẹ, con cảm thấy lo lắng vô cùng.
Bạn con nói “Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì ba mẹ đều mạnh khỏe và đều thương yêu nhau, thương yêu mình…”. Có đôi lúc nghe điều đó con vui lắm, mừng cho bạn, nhưng con lại khóc thầm và tự hỏi vì sao… Ba mẹ kính yêu của con, ngày xưa thật đẹp, gia đình mình thật hạnh phúc, tại sao không thể trở lại? Ba cũng rất thương con, mẹ cũng vậy, chẳng lẽ ba mẹ không thể vì “cục cưng” của mình mà bỏ qua mọi chuyện, cùng sống dưới một gia đình? Con thật sự thèm một bữa cơm gia đình, con mong ước điều đó đã ba năm nay rồi. Hãy thương con mà nối lại sợi dây tình cảm nhé ba mẹ. Con biết ba mẹ vẫn còn thương nhau mà…
Trong nhịp sống hối hả, những bữa cơm gia đình, sự lắng nghe - chia sẻ giữa con cái và cha mẹ dường như ngày càng ít đi. Có những lời cha mẹ muốn gửi đến con, có những suy nghĩ con muốn gửi đến cha mẹ, những tưởng là điều đơn giản mà hóa ra lại khó… Chuyên mục Nếp nhà của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn đọc chuyển tải, sẻ chia bao điều với những người thân thương nhất trong cuộc sống của bạn, qua các nội dung mới sau đây: - Viết cho con: Bạn hãy gửi đến Tuổi Trẻ Online những câu chuyện, những nhắn gửi, tâm sự bạn muốn nói cho con. - Dạy con: Phụ huynh cùng chia sẻ những cách dạy con (Tuổi Trẻ Online sẽ có nhận xét của chuyên gia sau đó). - Suy nghĩ của con: Những tâm tình mà con cái muốn gửi đến cha mẹ. Thư từ, bài vở cộng tác xin gửi về online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn, xin ghi rõ: Bài cộng tác mục Nếp nhà. Những bài chọn đăng sẽ có nhuận bút. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận