25/02/2015 11:00 GMT+7

​Con số không mong đợi

N.N. tổng hợp
N.N. tổng hợp

TT - Bạn đọc Nguyễn Nga đã cảm thán: “Một con số không ai mong đợi!” khi phản hồi bài viết về tai nạn giao thông trong những ngày Tết Ất Mùi 2015 đã làm 317 người chết và 509 người bị thương.

 

Và đó cũng là cảm nhận chung của nhiều bạn đọc.

Bạn đọc Anh Quang thốt lên: “Số người chết còn hơn một máy bay rơi!”. Bạn đọc Lê Quang Vũ cũng kêu: “Sống trong thời bình mà sao giống như chiến tranh vậy!”.

Sử dụng cụm từ “Quá khủng khiếp!” về con số người chết này, bạn đọc Thu Mai bày tỏ: “Vụ máy bay MH17 rơi với 298 người chết đã làm chấn động cả thế giới, thế mà ở nước ta mấy ngày tết đã có đến 317 người lặng lẽ ra đi do tai nạn giao thông. Sao không thấy những giải pháp ngăn chặn, hay ở ta chuyện nhiều người chết vì tai nạn giao thông nghe quen rồi chăng?”.

Dù con số người chết nêu trên đã là khủng khiếp, nhiều bạn đọc cho rằng con số thực tế có khi còn nhiều hơn.

Bạn đọc Lê Quang nói con số tai nạn này là được khai báo, thống kê, còn ở những vùng xa xôi thì tai nạn lẻ tẻ xảy ra khó được biết đến. Còn bạn đọc P.V.K. lại có cách tính khác: “Con số nói trên là số bệnh nhân tử vong được thống kê lúc nhập viện. Còn những người bị thương quá nặng có thể tiếp tục tử vong trong quá trình điều trị, một số thì xin về nhà chờ chết. Cho nên số người chết thật sự do tai nạn giao thông dịp tết này có thể lớn hơn so với báo cáo ở trên”.

Ði vào phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông vẫn nhiều trong dịp tết, nhiều bạn đọc cho rằng do thời gian nghỉ tết quá dài dẫn đến chuyện quá chén từ bia rượu và gây tai nạn, rồi đề xuất chỉ nên nghỉ tết âm lịch bốn ngày như trước đây.

Tuy nhiên, nhiều bạn đọc phân tích nguyên nhân ở góc độ khác. Bạn đọc Minh Thu cho rằng: “40 năm qua đất nước phát triển, nhưng nhìn chung đường sá nhiều nơi vẫn xuống cấp, công trình mới kém chất lượng, quy hoạch lung tung... nên kẹt xe tràn lan và tai nạn cứ xảy ra”.

Bạn đọc Trọng Minh bổ sung ở khía cạnh ý thức của người tham gia giao thông: “Tôi xem phóng sự của Ðài truyền hình VN thấy năm nay số người chết tăng do không đội mũ bảo hiểm, trong đó các tỉnh phía Bắc dẫn đầu, đáng quan tâm là nhóm tuổi thanh niên”.

Cũng cùng ý kiến này, bạn đọc Nguyễn Hữu viết: “Hết thuốc chữa cho dân VN mình. Nhiều người bon chen, hơn thua từ một bánh xe, cố len lên hàng đầu khi chờ đèn đỏ. Các nẻo đường xây tường ngăn cách rồi vẫn cố vượt qua đi làm rối loạn giao thông. Vài người chạy ẩu gây tai nạn cho người chạy đúng, nghiêm chỉnh. Tai nạn từ đó mà ra thôi”.

Cũng có bạn đọc trách lực lượng chức năng đã không làm tốt nhiệm vụ trong kỳ nghỉ tết khi để xảy ra số vụ tai nạn quá nhiều. Bạn đọc Nguyễn The cho rằng: “Vì tâm lý thả lỏng trong những ngày tết nên ra đường thấy rất nhiều dân say xỉn chạy xe mà không thấy cảnh sát giao thông ngăn chặn”. 

N.N. tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên