29/10/2015 08:00 GMT+7

​Còn một Bảo Ninh... tạp bút

NGUYỄN THANH BÌNH
NGUYỄN THANH BÌNH

TT - Như một mặc định bấy lâu nay, nhắc đến Bảo Ninh người ta nghĩ tới tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh. 

Ảnh: N.T.B.

Nhưng Bảo Ninh đâu chỉ viết tiểu thuyết. Anh còn viết truyện ngắn và có giai đoạn còn viết rất nhiều bài báo.

Đó là công việc hằng tuần của anh khi làm ở báo Văn Nghệ. Những bài báo - lúc ký Bảo Ninh, lúc là Nhật Giang, thậm chí có lần thấy anh ký Mã Pì Lèng - viết trong quãng đời công chức mà nhiều bài trong đó có lẽ anh đã quên - giờ hiện ra rất sống động trong cuốn sách Tạp bút Bảo Ninh (NXB Trẻ).

Gần 450 trang sách là những bài báo cũ nhưng đọc lại vẫn thấy nhiều thú vị, nhiều chuyện anh nêu ra cách đây tròn thập kỷ nay vẫn như mới. Vì thế, nhắc đến Bảo Ninh, còn có một góc của những tạp bút. Góc ấy nhỏ thôi, nhưng là cần thiết trong bức chân dung của một Bảo Ninh - nhà văn.

NGUYỄN THANH BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên