![]() |
Thi nhắm hạng... bét
Một học sinh Thổ Nhĩ Kỳ hi vọng được ghi tên vào sách kỷ lục sau khi trả lời sai tất cả 180 câu hỏi trong kỳ thi vào đại học. Sefa Boyar ở Ankara cho biết đây là một hình thức phản đối các kỳ thi vào đại học tại nước này, được xem như một sự thách đố mỗi năm cho học sinh. Boyar nói: “Tôi rất tự tin. Có khả năng rất cao là tôi sẽ không có câu trả lời nào đúng”.
![]() |
Tác giả trang web là một nữ sinh viên đại học Trung Quốc. Phương (ảnh) sống trong một gia đình lúc đầu ấm cúng, nhưng sau bố đòi ly dị. Năm 2004, lúc 17 tuổi, Phương đã viết thư cho Ủy ban Kỷ luật Đảng nhờ can thiệp để đưa cha mình, một cán bộ của tỉnh Sơn Đông, quay về với gia đình.
Tuy nhiên tháng 10 - 2005, tòa chính thức tuyên bố cho cha mẹ Phương ly dị vì hòa giải vô hiệu. Buồn tình, Phương lập trang web chống vợ bé coi như món quà đặc biệt gửi đến các bậc cha mẹ, lên tiếng bênh vực cho những người cùng cảnh ngộ.
Thời gian: nỗi ám ảnh của người Anh
Đối với đa số người dân Anh, thời gian dần trôi dường như là một nỗi ám ảnh vô hình. Theo một cuộc nghiên cứu do Oxford University Press (OUP - Anh) công bố gần đây, trong danh sách các từ được dùng nhiều nhất trong bản in mới nhất của từ điển Oxford English, "time" (thời gian) đứng thứ nhất, vị trí thứ ba thuộc về từ "năm", từ "ngày" chiếm thứ năm, "tuần lễ" đứng thứ 17.
Cũng theo cuộc nghiên cứu này, từ "người" (person) đứng thứ hai, từ "tiền bạc" được xếp ở hạng 65, "chiến tranh" thứ 69 và từ "hòa bình" lại đứng ở cuối danh sách 100 từ thông dụng nhất. Theo Angus Stevenson, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, việc sử dụng thường xuyên những từ "thời gian" và "người" có thể xuất phát từ những câu thành ngữ cửa miệng của người Anh, đại loại như "Thời gian không chờ đợi ai bao giờ" (Time waits for no man).
Chú rể triệu phú đi metro tới lễ cưới của mình
Theo kênh truyền hình Malaysia TV1, do không muốn đánh động dư luận về đám cưới của mình, chú rể Wu Ji Lin, 27 tuổi, cháu trai của "vua mì Hong Kong", đã chọn metro thay vì các ôtô hạng sang sẵn có để tới lễ cưới của mình. Thế nhưng cô dâu Kuok Hui Guang lại không đồng tình với sự chọn lựa quá khiêm tốn của vị hôn phu. Nhờ đó báo giới mới phát hiện được lễ cưới của đôi uyên ương!
Cô dâu tốt nghiệp Đại học Harvard này đã tới nhà thờ trên một trong các ôtô xịn nhất của cha mình, ông Robert Kuok, 82 tuổi, ông trùm tài chính Singapore (gốc Malaysia), từng được Forbes bình chọn là người giàu nhất Đông Nam Á năm ngoái. Tài sản của Robert Kuok vào khoảng 5,3 tỉ USD.
Cơn sốt Pee & Poo
![]() |
Tác giả của Pee & Poo là cô Emma Meggitt, 32 tuổi, một người Anh lớn lên ở Thụy Điển. Khởi đầu chỉ là sản phẩm bài thi môn thiết kế đồ họa ở trường đại học của Emma, giờ đây Pee & Poo đã xuất hiện khắp nơi, trên cả đồ lót, vớ, quần áo trẻ em, móc khóa và hình xăm giả. Chính Emma cũng bất ngờ trước kết quả này. Cô nghĩ rằng trẻ con thích Pee & Poo có lẽ vì bộ đôi này nhắc chúng nhớ lại những kỷ niệm vui thuở còn "ngồi bô".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận