25/05/2015 14:44 GMT+7

Y án chung thân nghịch tử giết cha, bỏ xác bên đường

THỤC VY
THỤC VY

TTO - Theo tòa phúc thẩm, việc Đặng Hùng Phương giết chết cha ruột là hành vi đặc biệt nguy hiểm, vi phạm đạo đức nghiêm trọng, dù bị cáo ăn năn hối cải cũng không thể giảm án.

Bị cáo Đặng Hùng Phương tại phiên tòa sáng 25-5
Bị cáo Đặng Hùng Phương nói lời ân hận muộn màng tại phiên tòa phúc thẩm sáng 25-5

Sáng 25-5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử và tuyên bác kháng cáo, xử y án sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long, phạt tù chung thân bị cáo Đặng Hùng Phương (28 tuổi, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội giết người.

Vụ Đặng Hùng Phương nhẫn tâm giết chết cha ruột của mình ngay tại nhà rồi giấu xác vào giỏ xách, bắt xe đò mang giỏ này đến TP.HCM bỏ bên vệ đường tại quận Bình Tân gây xôn xao dư luận đầu tháng 10-2014.

Theo án sơ thẩm, trong cuộc sống hàng ngày Phương thường xuyên cự cãi cha ruột của mình là ông Đặng Văn Rô (sinh năm 1949) nên ông Rô bực tức đuổi Phương ra khỏi nhà.

Sáng 4-10-2014, Phương rủ nhóm bạn về nhà phụ dọn đồ để ra nhà trọ ở thì ông Rô về tới và chửi mắng, nói nhóm Phương muốn cướp đồ của ông. Phương và bạn mình đã trói tay ông Rô lại rồi đặt ngồi lên giường.

Sau đó Phương yêu cầu nhóm bạn của mình mang đồ đi trước, còn Phương ở lại nhà. Khi ông Rô tiếp tục chửi mắng, Phương dùng khúc gỗ, chày đâm tiêu đánh vào đầu cha rồi lấy dây nhựa siết cổ cha đến chết. Sau đó, bị cáo lau sạch máu, lấy quần áo quấn vào đầu, vào người cha rồi bỏ ông vào giỏ xách (loại giỏ lớn đựng trái cây), lấy dây may chặt miệng bao lại rồi bắt xe đò đưa lên TP.HCM.

Đến đoạn quốc lộ 1 gần Khu công nghiệp Tân Tạo (phường Tân Tạo A quận Bình Tân, TP.HCM) thì Phương xuống xe, đem giỏ xách chứa xác cha bỏ lại vệ đường rồi bắt xe ôm đến bến xe mua vé trở về nhà.

THỤC VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên