TT - Với việc Bayern Munich (B.M) đá bại Barca 3-0 trong trận bán kết lượt về rạng sáng 2-5, trận chung kết Champions League mùa này trở thành cuộc chiến nội bộ của bóng đá Đức.
CLB Borussia Dortmund từng ngấp nghé ngưỡng phá sản năm 2003 khi không trả nổi lương các cầu thủ của mình. Người chìa bàn tay cứu họ khi đó đến từ địa chỉ không tưởng: đối thủ truyền kiếp Bayern Munich. Khi ấy, “hùm xám” cho họ vay 2,6 triệu USD để vượt qua cơn bĩ cực.
Bóng đá Đức chinh phục châu Âu
Một thập kỷ sau, cả hai đội có mặt trong trận chung kết Champions League. Và đây cũng là lần đầu tiên trận chung kết Champions League là cuộc chiến “nội bộ” giữa hai đội bóng Đức. Điều này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá Đức. Sau khi làm gỏi Real Madrid 4-1 ở trận bán kết lượt đi, các cầu thủ Borussia Dortmund ngồi lại sân Westfalenstadion để nghe CĐV họ hát bài khải hoàn. “Đó là tín hiệu rõ ràng cho cả châu Âu” - bình luận viên của Đài truyền hình Đức nói về tầm quan trọng của chiến thắng này.
Trong hai ngày liên tiếp, các đội bóng Đức hạ gục hai gã khổng lồ Tây Ban Nha bằng những tỉ số không tưởng. Barcelona, đội bóng được coi là hay nhất thế giới trong mấy năm gần đây, bị “hùm xám” Bayern Munich hạ gục 4-0 trong thế trận một chiều. Trên sân Nou Camp, Barca lại bị “hùm xám” chôn vùi với tỉ số 3-0. Nhiều người nói Barca thua đậm vì không có Messi. Thực tế, Barca biết họ không thể làm gì trước Bayern quá mạnh dù có tung Messi vào sân.
Giải vô địch Đức (Bundesliga) vẫn chưa có sức hút toàn cầu như Giải ngoại hạng Anh. CĐV biết đến các CLB Đức nhờ các trận đấu ở Champions League và biết đến những cầu thủ Đức qua World Cup hay Euro. So với Tây Ban Nha, các đội bóng Đức cũng không có danh tiếng bằng. Vì vậy, phong độ và lối chơi biến hóa của các đội bóng Đức ở Champions League khiến nhiều người xem ngạc nhiên.
“Đó không phải là kỳ tích ngày một ngày hai. Ở châu Âu mùa bóng này người Đức có một bước tiến rõ ràng. Người Đức dường như đã sẵn sàng vươn lên một tầm cao mới” - John Carlin, cây bình luận của tờ nhật báo El País (Tây Ban Nha), cho biết.
Bài học đào tạo cầu thủ trẻ
Chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB) Wolfgang Niesbach nói với phóng viên New York Times sự hợp tác chặt chẽ giữa DFB và giải đấu quốc nội để đào tạo cầu thủ trẻ là nguyên nhân quan trọng nhất của thành công bóng đá Đức.
Bóng đá Đức đã đầu tư gần 1 tỉ USD vào chương trình đào tạo cầu thủ trẻ trong một thập kỷ qua với hệ thống đào tạo song song của các CLB và các trung tâm bóng đá do DFB quản lý. Ngoài hệ thống đào tạo của CLB, DFB còn có chương trình riêng của mình với 366 trung tâm đào tạo trên cả nước với khoảng 1.000 HLV làm việc, 25.000 cầu thủ nam và nữ mỗi năm. Chi phí trung bình của hệ thống này là 13 triệu USD/năm.
Nước Đức quyết tâm đầu tư vào bóng đá trẻ sau màn trình diễn tệ hại tại vòng chung kết Euro 2000 khi tuyển Đức không thắng nổi trận nào và chỉ ghi được một bàn thắng. Nhưng nay, chính sách đầu tư của Đức đã hái trái ngọt khi là một trong những nước phát hiện và đào tạo tài năng trẻ tốt nhất thế giới. Trong 44 cầu thủ của các đội vào bán kết Champions League, có 14 cầu thủ là thành viên tuyển quốc gia Đức. Và hai trong số này đang khoác áo Real Madrid: Sami Khedira và Mesut Ozil.
Chiến lược của bóng đá Đức giờ không còn đơn thuần ở chuyện đào tạo trẻ nữa mà đã thành một mô hình kinh doanh bền vững. “Bundesliga là giải đấu có tình hình tài chính tốt nhất châu Âu. Tài chính CLB phần lớn là cân bằng và không quá phụ thuộc một nhà tài trợ nào” - Daniel Saurenz, nhà phân tích thể thao và kinh tế của Feingold Research, nói.
Borussia Dortmund từng bị cuốn vào vòng xoáy tiêu tiền như các CLB châu Âu sau khi giành chức vô địch C1 (tiền thân Champions League) năm 1997. Họ đổ tiền vào các hợp đồng kỷ lục để nhận ra rằng cầu thủ đắt tiền không phải lúc nào cũng đạt phong độ tốt. Cùng lúc, việc mở rộng sân bóng của CLB gặp trục trặc khiến Dortmund rơi vào khủng hoảng tài chính.
Để trở lại hoạt động bền vững, thay vì vung tiền mua cầu thủ ngôi sao, CLB buộc phải tập trung vào việc phát triển tài năng của chính mình. Nhờ vậy đến năm 2005 Dortmund đã trả hết nợ. Cùng lúc đó CLB bắt đầu tìm lại được thành công với HLV Jurgen Klopp và một dàn cầu thủ trẻ tài năng, trong đó có hai tuyển thủ Marco Reus và Mario Goetze.
Dortmund trỗi dậy mạnh mẽ ở đấu trường trong nước những mùa bóng gần đây buộc các nhà lãnh đạo B.M phải tập trung vào gầy dựng tài năng và giúp các cầu thủ có tinh thần mạnh mẽ hơn. Minh chứng lớn nhất cho sự hợp tác và cạnh tranh giữa hai kỳ phùng địch thủ này là trận chung kết toàn Đức đầu tiên tại sân Wembley vào ngày 25-5.
THANH TUẤN
Diễn biến trận Barca - Bayern Munich Barcelona nắm phần lớn thời gian kiểm soát bóng với 57%, còn B.M có 43% thời gian giữ bóng. Nhưng trong khi Barcelona không có cơ hội nào thật sự rõ rệt, B.M lại có rất nhiều và ghi ba bàn thắng. * Phút 48: tiền vệ Robben đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi thực hiện pha cứa lòng chân trái hạ thủ môn Víctor Valdes (Barcelona) mở tỉ số 1-0 cho B.M. * Phút 72: tiền vệ Franck Ribery có pha căng ngang khá đơn giản nhưng trung vệ Gerard Pique (Barcelona) đá phản lưới nhà giúp B.M nâng tỉ số lên 2-0. * Phút 76: tiền vệ Franck Ribery đi bóng như chỗ không người vượt qua hàng loạt cầu thủ Barcelona, rồi chuyền bổng vào trong để Thomas Muller đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. Kết quả này giúp B.M có chiến thắng chung cuộc 7-0 sau hai loạt trận để giành vé vào chung kết gặp Borussia Dortmund trên SVĐ Wembley ngày 25-5. |
1.001 góc nhìn Trận thua trên sân Nou Camp của Barca trước B.M đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều độc giả Tuổi Trẻ. Và đây là những cảm xúc của họ về thất bại nặng nề của Barca. Tiqui taca không chết Bảy bàn thua cùng hình ảnh rệu rã của Barcelona sau hai trận bán kết đi - về trước Bayern Munich đã khiến không ít người thốt lên rằng: tiqui taca đã đến hồi cáo chung! Có phải vậy chăng? Trăng tròn rồi cũng khuyết. Bèo hợp rồi cũng tan. Con người ta ai cũng phải bước qua bốn cái cửa của cuộc đời là sinh - lão - bệnh - tử. Với góc nhìn ấy, bạn sẽ thấy được lý do vì sao Barcelona thua thảm hại và sẽ lý giải được cái điều tiqui taca không chết, mà chỉ những người thực hiện nó một cách hoàn hảo nhất từ xưa đến nay đã “chết” mà thôi. Trước tiên, hãy nhìn lại tiqui taca là cái gì và ra đời như thế nào: cha đẻ của tiqui taca là Johan Cruyff. Lúc còn là tuyển thủ Hà Lan, ông là người đã thực hiện hoàn hảo trường phái bóng đá tổng lực của ông thầy Rinus Michels. Nhưng bóng đá tổng lực không giúp được người Hà Lan chiến thắng tuyển Đức trong trận chung kết World Cup 1974. Vào thời ấy, xu hướng của bóng đá thế giới là chọn lựa cầu thủ lực sĩ và Cruyff lại chẳng thích điều ấy. Vì vậy khi về đầu quân cho Barcelona trong vai trò cầu thủ lẫn HLV về sau, Cruyff đã ấp ủ, thuyết phục được những nhà lãnh đạo đội bóng này chấp nhận một biến thể mới của bóng đá tổng lực. Đó chính là tiqui taca của ngày nay. Với tiqui taca, những cầu thủ nhỏ bé cũng hoàn toàn có thể chiến thắng được các cầu thủ hộ pháp (điều này thì Xavi, Iniesta, Messi... đã chứng minh quá rõ). Chiến thắng bằng cách chuyền bóng tầm ngắn hoặc trung bình và di chuyển liên tục. Xin đừng sai lầm nghĩ rằng tiqui taca là thứ bóng đá dành cho cầu thủ kém thể lực, mà nói chính xác là kém về thể hình nhưng thể lực phải hết sức dồi dào để có thể chạy và chạy không nghỉ. Rạng sáng 2-5, chúng ta đã chứng kiến hai cầu thủ linh hồn của lối chơi tiqui taca là Xavi, Iniesta phải thất thểu rời sân ở phút 55 và 66. Họ không còn đủ sức (có thể vì tuổi tác khi Xavi đã 33 tuổi, Iniesta 29 tuổi hoặc quá tải vì thi đấu nhiều) để giữ cái hồn của lối chơi này. Bên cạnh đó, sự thừa mứa về danh hiệu cũng có thể là một lý do khiến nhiều cầu thủ Barcelona “yếu” đi. Vì vậy, xin đừng nói tiqui taca cáo chung, mà hãy nói rằng những con người thực hiện tiqui taca hoàn hảo nhất đã bước qua thời trai trẻ. TRƯỜNG HIỂN (Q.Tân Bình, TP.HCM) Thua cũng là cái hay cho Barcelona Từ cái thua này, Barcelona sẽ nhìn lại toàn đội mà có cách dùng quân hợp lý cho từng mục tiêu cụ thể. Chẳng hạn mùa này họ quyết đoạt chức vô địch La Liga nên Lionel Messi liên tục ra sân. Do đó đến bán kết Champions League, Messi không còn đủ sức để thi đấu, có vào sân cũng chỉ vật vờ thôi. Một đội mà phụ thuộc quá nhiều vào một cầu thủ thì cần phải điều chỉnh rồi. CÔNG DÂN Tiếc! Tôi tiếc bởi Barca “tung cờ trắng” quá sớm. Họ đã không thể hiện được tinh thần chiến đấu đến cùng như cách Real đã làm trước Dortmund. Với việc rút hết những trụ cột ra nghỉ trong khi trận đấu còn hơn 25 phút, có lẽ HLV Vilanova không tin Barca có thể làm được điều Real từng làm trước đó một ngày: ghi hai bàn trong năm phút cuối. Không ghi nổi một bàn danh dự trong suốt 180 phút thi đấu và dễ dàng để thua bảy bàn trước Bayern, Barca tự đánh mất hình ảnh của mình nhiều hơn là sự xuất sắc của đối thủ. HUỲNH BÁ DUY (Epinion) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận