Câu chuyện bắt đầu từ khu phố cổ Hà Nội, và tạm kết thúc trong trại giam Thủ Ðức. Những người thực hiện chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly... đã gặp toàn những hoàn cảnh trái ngang, thiệt thòi về tình cảm, nhưng thiếu tình thương đến như nhân vật của chương trình số 49 lần này thì họ chưa gặp bao giờ.
Cô là nữ phạm nhân đang thi hành án 7 năm tù vì tội tàng trữ ma túy; bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, nhưng cô còn là đứa con phải chịu sự băng giá trong tình cảm của người mẹ. Rồi đến lượt cô, cô còn là mẹ của một cậu con trai ngoan, mà vì thấy mình không xứng đáng, cô đã giao con cho người thân nuôi. Sự sa ngã bắt nguồn từ đâu và đến đâu là kết thúc? Giá chỉ một lần trong quá trình trượt ngã ấy, mẹ xuất hiện và dang tay ra ôm cô...
Trong phóng sự về cô gái ấy sẽ không hề có hình dáng người mẹ sinh ra cô, nhưng khán giả sẽ thấy từ cô tỏa ra bao nhiêu yêu thương gửi cho con trai, gửi tới bố, tới những người nào từng xót thương cô trên đường đời ngắn ngủi.
Một cuộc đoàn tụ với con trai, được hẹn vào đầu năm tới, lúc này đang là nguồn sống cho cô. Và, cậu con trai ấy sẽ biết mẹ yêu mình đến thế nào khi xem Như chưa hề có cuộc chia ly... số này. Cậu sẽ cần tình yêu đó, để mạnh mẽ bước trên đường đời mà không thấy cô đơn... Và trong chương trình số 49 này sẽ còn có một câu chuyện nữa về tình mẹ, mà khoảng cách địa lý là nửa vòng trái đất, khoảng cách thời gian là ngoài 40 năm.
Như chưa hề có cuộc chia ly... số 49 được truyền hình trực tiếp lúc 20g05 ngày 3-12 trên VTV1, VTV4, Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn), Tuổi Trẻ Mobile (m.tuoitre.vn) và website của chương trình haylentieng.vn.
CÁT KHUÊ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận