“Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” tỉnh Bến Tre năm 2014* Tổ chức: báo Tuổi Trẻ, Hội Nông dân và Tỉnh đoàn Bến Tre * Tài trợ: Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam
Phóng to |
| Gia đình ông Trần Minh Đức chuẩn bị đi bán bong bóng dạo - Ảnh: Thành Nhơn |
Ngày ngày họ cần mẫn mưu sinh để nâng bước từng đứa con đến trường.
Hai vợ chồng đu đọt dừa
“Mười Chí đốn dừa nạo” là cái tên thân thuộc mà người dân ấp 11, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) đặt cho ông Hồ Hữu Chí. Sở dĩ chòm xóm quen gọi như vậy vì ông quanh năm “sống” trên đọt dừa, làm công việc móc dừa khô để kiếm lời 5.000 đồng/chục.
Nhiều năm gắn bó với nghề trèo dừa, các khớp tay, khớp chân ông Chí to hơn hẳn so với người bình thường. Những ngày trái gió trở trời, các khớp hành đau buốt nhưng người dân trong vùng vẫn thấy ông cheo leo trên ngọn dừa. Còn vợ ông - bà Mười - có hôm bị tàu dừa rơi xuống trúng mặt ngất xỉu và hôn mê cả ngày trời. Tưởng chừng bà sẽ nghỉ luôn nghề hái dừa thuê, nhưng mấy ngày sau người ta lại thấy gia đình ông bà “du cư” hết vườn dừa này đến vườn dừa khác. Dù nghèo khổ, nhiều bữa không có tiền đong gạo nhưng vợ chồng ông Chí vẫn quyết chí cho bốn đứa con đến trường.
Lễ phép mời chúng tôi uống nước từ buồng dừa vừa hái xuống, bé Như Ý - con gái út của ông Chí - hoạt bát và lanh lẹ so với cái tuổi lên 7. Đôi mắt sáng rỡ, bé Ý khoe với chúng tôi thành tích học tập của mình: “Con học mới hai năm mà có đến sáu giấy khen luôn. Mấy bạn trong lớp chỉ có bốn giấy khen à”. Có hai tấm giấy khen rất đặc biệt, đó là giải nhất và giải ba cuộc thi “Kể chuyện theo sách giáo khoa” mà cô bé đoạt được.
Nhìn con, ánh mắt vợ chồng ông Chí lấp lánh vẻ tự hào nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. “Nhà tôi có bốn đứa con đứa nào cũng ham học. Đứa lớn định đi thi cơ khí điện máy, đứa thứ hai thì nhất quyết sau này thành hướng dẫn viên du lịch. Công việc hái dừa khô ngày cao nhất cũng chỉ hơn trăm ngàn, không biết lấy tiền đâu cho chúng ăn học”, ông Chí buồn buồn tâm sự.
Hay tin nhận được đồng vốn của chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường”, ông Chí hào hứng chia sẻ dự định của mình: “Chỉ sợ không có vốn mần ăn thôi, chứ được hỗ trợ chắc chắn con tui sẽ đổi đời. Tui sẽ chăn nuôi để kiếm thêm thu nhập!”.
Phóng to |
| Ông Hồ Hữu Chí quanh năm leo dừa để nuôi các con ăn học - Ảnh: Thành Nhơn |
Gia đình bán bong bóng
Chỉ sau một cơn mưa đầu mùa căn nhà lá trống trước hở sau của ông Trần Minh Đức (xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) xuất hiện nhiều vũng nước đọng trên nền gạch. Ông phân trần: “Mấy hôm nay mưa gió nhà dột dữ lắm. Bữa tui cũng nghĩ đến sửa lại rồi, nhưng giá đến vài triệu nên thôi. Để dành tiền đóng học phí cho con út học mẫu giáo”.
Bên chiếc ghế gỗ cũ kỹ chân cao chân thấp, ông Đức mang nguyên liệu pha chế khí bay để thổi vào bong bóng. Dụng cụ thổi khí là hai bình gas tự chế dạng nhỏ. Phía ngoài vỏ bình loang lổ những vết rạn nứt lớp sơn do khí nóng từ bình tỏa ra. Trong lúc pha chế khí cho bóng bay, ông Đức căn dặn các con phải ở yên trong nhà vì công việc này rất nguy hiểm, chỉ một sơ suất là bình khí nổ như chơi.
Không giấu được lo lắng, bà Tô Kim Hồng - vợ ông Đức - tâm sự mặc dù biết nghề này rất nguy hiểm nhưng do hoàn cảnh nên hai vợ chồng bà bấm bụng làm liều. Cả ngày rong ruổi nếu may mắn thì kiếm được hơn trăm ngàn đồng, còn bình thường khoảng 50.000 - 60.000 đồng. Nhiều hôm không có tiền mua thức ăn bà Hồng phải chan cơm với nước dừa ăn qua ngày. “Khổ cực cách mấy cũng được, chỉ cần nhìn thấy hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi là tôi hạnh phúc lắm rồi”, bà Hồng nói.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, khi thì ông bán ở trường tiểu học, lúc lại lặn lội ở hội chợ, điểm vui chơi thiếu nhi... Ngày hay tin nhận được đồng vốn hỗ trợ chăn nuôi, vợ chồng ông Đức vui mừng khôn tả. Ông và vợ dự định một người sẽ nghỉ nghề bán bong bóng bay, sửa sang lại chuồng trại rồi mua thêm 2-3 con heo nái về nuôi. “Một vũng nước trong, cá lòng tong lội hoài không tới. Câu đố về trái dừa nhưng nó đúng với thân phận vợ chồng tôi mấy năm qua. Nay có đồng vốn rồi, mấy con lòng tong tụi tui sẽ thử bơi đến vũng nước trong đó xem sao”, ông Đức nói về kế hoạch tương lai.
|
Hai năm với nhiều đổi khác Cách đây đúng hai năm, chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” đã trao vốn cho 60 hộ gia đình của tỉnh Bến Tre. Hiện tại hầu hết các gia đình đã từ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đơn cử như hộ ông Bùi Văn Thủy (xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam). Hai năm trước gia đình ông vô cùng túng bấn. Nhà ít đất canh tác, vợ chồng đi làm thuê với thu nhập rất bấp bênh, trong khi phải nuôi đến bốn miệng ăn. Sau khi nhận được vốn, ông dành toàn bộ để nuôi heo. Nhờ chí thú làm ăn, hiện tại đàn heo của ông Thủy tăng lên con số 80 con, và gia đình ông Thủy đã hoàn vốn đúng hạn cho chương trình. |
|
Mỗi hộ được nhận 15 triệu đồng Ngày 27-4, báo Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần GreenFeed VN, Hội Nông dân và Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức trao vốn “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” cho 60 hộ gia đình của tỉnh Bến Tre. Đây là chương trình trao vốn thứ hai được tổ chức tại Bến Tre. Lần trao vốn đầu tiên tổ chức vào năm 2012. Tính đến thời điểm hiện tại có hơn 90% trên tổng số hộ nông dân khó khăn được trao vốn lần một đã hoàn vốn cho chương trình. Hầu hết những hộ nông dân nhận vốn đợt một đã thoát nghèo, khá lên, con cái yên tâm học hành. Lần trao vốn này, các hộ dân sẽ nhận được 15 triệu đồng thay vì 12 triệu như trước đây để làm vốn chăn nuôi. Ngoài ra, công ty hỗ trợ không hoàn lại 3 triệu đồng thức ăn và phần thưởng cho mỗi học sinh là 500.000 đồng. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận