29/09/2011 13:02 GMT+7

Cổ tích từ đồng sâu

ĐẶNG THÀNH CÔNG
ĐẶNG THÀNH CÔNG

TT - Vợ chồng ông Năm Bướm, tức Trần Văn Bướm (56 tuổi, quê ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), vốn chẳng có mảnh đất cắm dùi. Làm thuê, làm mướn nuôi bầy con sáu đứa. Cảnh nghèo kéo theo ba đứa con lớn sớm bỏ học, vợ chồng ông dốc sức quyết không cho ba đứa sau lỡ dở như đời cha mẹ, anh chị.

CTIwgyn8.jpgPhóng to

Bữa cơm đạm bạc nhưng luôn đầm ấm trong căn nhà trọ của gia đình ông Năm Bướm - Ảnh: Đ.T.C.

Ông Năm mừng thầm thấy các con, gồm người thứ tư là Trần Thanh Nguyên, người kế là Trần Văn Đặng và đứa út là Trần Thanh Phúc đều chăm học. Nhưng ông Năm Bướm cứ gác tay lên trán: không lâu nữa vào ĐH, CĐ lúc ấy mỗi tháng tốn bạc triệu, tiền đâu mà nuôi.

Mấy bữa sau, tờ mờ sáng ông Năm lận lưng vài triệu đồng, xách theo bao gạo cùng cô con gái lớn đón xe lên Sài Gòn. Đến Sài Gòn, nhờ đồng hương giúp đỡ, ông Năm Bướm thuê căn phòng nhỏ vài mét vuông ở khu phố 6, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức. Ông xin cho con gái làm công nhân. Phần ông tất tả ngược xuôi kiếm việc làm. Và rồi không ổn định với nghề sửa xe, không vừa sức với nghề bảo vệ, ông vào nghề bán tôm cá.

Mỗi ngày, từ 1g sáng, Năm Bướm lại đến các điểm bán thủy sản cân tôm đem ra chợ An Đông bán cữ sáng. Trưa về nghỉ tới 13g lại chạy đi cân tôm bán cữ chiều. Ông bán tôm thật thà, chấp nhận lời ít giữ tiếng, không lươn lẹo nên người mua nhớ mặt bận sau lại tìm. Mỗi tháng cắc củm tiền nong, ông gửi gần 2 triệu đồng về quê cho vợ con.

Một buổi sáng tháng 7-2007, ông nhận được điện thoại từ quê nhà báo Nguyên đã đậu vào Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, Đặng đậu hai trường ĐH Y dược Cần Thơ và ĐH Kinh tế TP.HCM. Đặng còn nói sẽ học kinh tế cho cha con, anh em gần gũi hủ hỉ nhau, ở chung nhà trọ cho đỡ tốn kém.

Vui đó nhưng ông Năm Bướm lại trĩu lòng, hai đứa cùng lúc đi học ĐH tốn kém chứ chẳng chơi. Ông lại rù rì với vợ: “Hay bà lên trển bán buôn tiếp tui, chứ bây giờ tới đây buông thì thật uổng, người ta cười chết”. Bà Lệ gật đầu, vậy là hai vợ chồng ông Năm Bướm kêu cậu con trai út tên Phúc, lúc đó đang học lớp 10, căn dặn: “Con ở nhà một mình ráng học, ba má lên trển bán buôn gửi tiền về”.

Năm 2009, Phúc thi đậu vào Trường cao đẳng Điện lực TP.HCM thì cả nhà đã đủ mặt trên Sài Gòn, phòng trọ quá chật hẹp cho năm người, ông Năm bấm bụng thuê căn phòng rộng hơn ngay đầu lộ với giá 3 triệu đồng/tháng. Ông mua thêm các thứ lặt vặt bán tạp hóa kiếm đỡ đồng nào hay đồng nấy. Phúc cũng noi theo hai anh, hôm nào trống tiết hay ngày nghỉ lại ra chợ phụ gia đình bán tôm.

Bảy năm dài đằng đẵng, ông Năm Bướm khoe Nguyên, Đặng đã tốt nghiệp và đều tìm được việc làm.Ông Năm Bướm nhẩm tính Phúc còn gần nửa năm là tốt nghiệp, khi đó vợ chồng ông sẽ lo chuyện về quê. Ông Năm cười: “Nhớ quê quá, bỏ đi lâu, không biết cái nhà ở dưới có bị mối mọt ăn sụp không nữa”.

ĐẶNG THÀNH CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên