- Tuy ta không cao nhưng ai cũng ngước nhìn! Nói vui thế thôi, chứ tui cũng tủi phận lắm, nhiều đêm nằm khóc thầm, giá như mình cao thêm độ tấc nữa, biết đâu lấy được vợ hoa khôi. Cho nên tui quyết đầu tư cho thằng con, mong sao cháu nó cao ráo, đô con...
- Phải thế thôi, bọn già mình đã qua thời trẻ thiếu khó, lại còng lưng bao gánh nặng lo toan. Nay cuộc sống đã khác xưa, phải dành những gì tốt nhất cho lớp trẻ, không chỉ để các chàng trai, cô gái có chiều cao người mẫu, mà còn có bộ óc bác học, tâm hồn cao đẹp thiện lương.
- Chuyện gia đình tui là việc nhỏ trong đại sự của cả đất nước. Đây là chuyện phải làm kiên trì, dài lâu và phải làm bằng tất cả trách nhiệm với dân tộc.
Có thể thiếu những trụ sở bề thế, nhưng không thể để những em bé vùng sâu, vùng cao thiếu dinh dưỡng mà còi cọc.Có thể thiếu những bữa tiệc hoành tráng, nhưng không thể để những bữa ăn các em thiếu thịt, cá.
Cũng như ông anh có thể phải chịu thiếu những chầu bia, nhưng không thể để các cháu ở nhà thiếu sữa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận