Nói thiệt, mới nghỉ tết xong, đầu óc đã tê tê khi nghe liên tục hai chuyện tăng tăng. Đầu tiên là tăng giá điện và tiếp đến là tăng giá xăng.
Nhưng mà tê tê vì tăng tăng thì ít, mà tức thì nhiều. Tức chuyện gì? Ừ, thì do khó khăn thế này thế khác nên phải tăng. Nhưng người dân như bọn tui kỵ nhất là cái vụ cứ tiếp sau khi tăng là so sánh. Này nhé, ngay sau khi giá điện tăng, tụi tui được nghe, đọc một bài phân tích hết sức chi li về giá điện trên thế giới.
Nào là Đan Mạch là quốc gia có giá điện cao nhất thế giới với khoảng 33,4 cent/kWh (theo đơn vị tiền Mỹ). Ở châu Á, ông láng giềng Trung Quốc có giá từ 7,5 đến 10,7 cent/kWh. Trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia có giá 8,75 cent/kWh, cá biệt có Philippines hết sức đắt với giá 30,46 cent/kWh...
Trong khi đó, với mức tăng 7,5%, lên 1.622,05 đồng mỗi kWh thì giá điện tại Việt Nam vẫn thấp so với các nước trong khu vực và thế giới khi chỉ tương đương 7,58 cent/kWh!
Ôi, quý hóa quá. Chẳng qua dân ta cứ được voi đòi tiên, chứ chuyện giá điện mình là rẻ nhất thế giới.
Có điều sao chẳng ông ngoại nào chịu khó lấy bảng thu nhập của người dân xứ ta để so với thiên hạ? Cứ so thử đi, hiểu ngay dân sướng hay khổ với giá điện!
Có so thì so cho hết nhé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận