Cơ sở sản xuất nhớt gây ô nhiễm

T.TRANG
T.TRANG

TT - Ngày 30-6, nhiều bạn đọc ở hẻm 93 Cách Mạng Tháng Tám, P.An Thới, Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ) phản ảnh Công ty cổ phần hóa dầu Vĩnh Phúc sản xuất nhớt gây mùi hôi rất khó chịu. Anh Đặng Thế Bắc, một người dân ở đây, cho biết do không chịu nổi mùi hôi từ cơ sở trên phát tán, nhiều người già và trẻ em phải đi nơi khác lánh nạn. Những người ở lại nhà chịu trận thì thường bị bệnh về đường hô hấp, nhức đầu...

Ông Nguyễn Việt Quân - chủ tịch UBND P.An Thới - cho biết công ty nói trên không có đăng ký về tiêu chuẩn môi trường, đã bị lập biên bản xử phạt và yêu cầu ngưng hoạt động cho đến khi có thủ tục đầy đủ.

Đau chân phải, mổ chân trái

Ngày 30-6, bác sĩ Cao Việt Dũng - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - thừa nhận sai sót của êkip mổ tại bệnh viện khi mổ khớp gối cho bệnh nhân Nguyễn Phạm Khánh Chi (27 tuổi, thường trú tại TP Cam Ranh, Khánh Hòa) mà không thông báo và chưa được sự đồng ý của bệnh nhân.

Bác sĩ Dũng cho biết: “Theo quy định của ngành, trước khi mổ bác sĩ phải thông báo tình trạng bệnh cho bệnh nhân và phải có sự đồng ý của bệnh nhân. Đây là một sai sót ngoài ý muốn. Sáng 1-7, ban giám đốc sẽ họp với khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng để làm rõ sai sót và xử lý nghiêm theo quy định”.

Bệnh nhân Chi nhập viện do chấn thương gối phải khi vận động thể thao. Theo hồ sơ bệnh án, gối phải của bệnh nhân Chi bị viêm khớp, tụ dịch lượng ít. Tuy nhiên, êkip mổ của bệnh viện lại phẫu thuật chân trái cho bệnh nhân.

Bác sĩ Phan Hữu Chính, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng, cho biết trong quá trình khám, các bác sĩ thấy gối chân trái của bệnh nhân bị chấn thương nặng hơn gối chân phải nên quyết định mổ gối chân trái trước, sau đó phẫu thuật tiếp cả gối chân phải.

v2Lm5rYX.jpgPhóng toẢnh: V.Hải

* Hố ga cao hơn 10cm giữa lòng đường. Từ nhà 506 Âu Cơ, P.5, Q.11 (TP.HCM) nhìn ra sẽ thấy một thùng xốp cao gần 1m đặt trên hố ga nằm chắn ngang giữa lòng đường (ảnh).

Theo một phụ nữ bán hủ tiếu ở đây, buổi tối cứ vài chục phút lại có một xe máy hoặc ba gác đang chạy nhanh bỗng té nhào vì bất ngờ tông phải hố ga trồi lên mặt đường hơn 10cm này. Khi một xe té, những xe sau không xử lý kịp dẫn đến té dây chuyền rất nguy hiểm. Một người dân nhà ở gần hố ga này cho biết ông đã lấy thùng xốp đặt lên hố ga để cảnh báo người đi đường.

Cách hố ga nói trên vài chục mét, một hố ga khác cao tương tự cũng “an tọa” giữa lòng đường.

cbV2MemP.jpgPhóng toẢnh: T.Long

* “Bẫy” trên quảng trường Ngọ Môn. Một số viên gạch lát nền ở quảng trường Ngọ Môn (Huế) bị đập vỡ bung làm xuất hiện bốn cái hố diện tích gần 1m2 tại đây. Trong ảnh là một trong bốn cái hố này.

Một người bán hàng dạo ở đây cho biết buổi chiều nơi đây thường tập trung các em nhỏ đến vui chơi, thả diều, nhiều em không để ý đã bị sập “bẫy”, té ngã.

* Hố tử thần “bẫy” người đi đường. Tại vòng xoay nơi giao nhau giữa đường Ngô Quyền và đường Phạm Văn Đồng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) xuất hiện một hố sâu. Miệng hố có đường kính khoảng 50cm, sâu gần 40cm, khoét hàm ếch hai bên khá rộng. Theo chị Nguyễn Thị Hồng bán nước giải khát tại đây, nhiều người đã bị nạn khi xe dính hố này.

Để tránh nguy hiểm cho người đi đường, một người dân địa phương đã dùng bao cát lấp miệng hố lại.

LDgbrCA7.jpgPhóng toẢnh: N.Hậu

* Đường sụp xuống sông. Một đoạn đường bêtông độc đạo ở xã Tân Phú, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) bị sụp xuống sông từ mấy tháng nay tạo thành cái bẫy rất nguy hiểm với người đi đường.

Đoạn đường bị sụp nằm cạnh cầu Hữu Nghị VK 129 (ảnh). Những người nơi khác đến không biết cái bẫy này sẽ chạy xe máy... xuống sông.

T.TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất