Phóng to |
Em cũng không để ý vì thấy ba mẹ vẫn bình thường và em nghĩ có lẽ ba mẹ ít có thời gian nên ít trò chuyện nhau. Em không bao giờ nghĩ rằng có một ngày em phải sống xa một trong hai người thân yêu nhất của mình, vậy mà điều đó đã xảy ra, em vừa được mẹ thông báo ba mẹ sẽ ly hôn, rằng ba mẹ đã rạn nứt từ lâu nhưng vì con mà ba mẹ phải đóng kịch gia đình hạnh phúc để chờ con lớn mới quyết định chia tay.
Em không tin vào tai mình nữa, tại sao, tại sao ba mẹ lại lừa dối em, thì ra là tại vì em mà ba mẹ phải chịu đựng nhau sao? Vậy là ba mẹ cũng không nghĩ về em, không còn thương em nữa phải không cô? Hay em chỉ là gánh nặng cho cả hai người? Bây giờ em phải làm sao đây, em buồn quá, hãy giúp em. (truongson198...@yahoo.com)
- Em Sơn thân mến, hiện tại em rất buồn và đang bị suy sụp tinh thần vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ phải không em? Vừa buồn cho hoàn cảnh gia đình, vừa lo lắng về việc mất mát một trong hai người thân yêu nhất của mình, đồng thời lại cảm thấy "có lỗi" vì mình mà ba mẹ phải chịu đựng nhau trong suốt thời gian chung sống. Như vậy có nghĩa là em rất thương ba mẹ của mình phải không nào?
Cha mẹ có những thỏa thuận mà em không được biết, có lẽ là do thương em, không muốn em bị sock trước sự đổ vỡ của gia đình vì có thể làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của em, nên đã tạm thời giấu em và chờ đúng lúc, đúng thời điểm mới có thể thông báo cho em biết. Em hãy thông cảm cho ba mẹ vì họ có những lý do riêng của mình, có thể hai người cũng đã cố gắng hết sức nhưng không thể nên đành chấp nhận phương án ly hôn sau khi em đã đủ lớn và đủ hiểu biết.
Chuyện quyết định là của người lớn, em phải tập sống thiếu ba hoặc mẹ cho quen dần và tập chấp nhận trên tinh thần cảm thông với những nỗi khổ tâm của ba mẹ mình em nhé. Để dẫn đến một kết cuộc đau buồn này thì bản thân ba mẹ em cũng đã trãi qua biết bao nhiêu ưu tư dằn vặt và ray rức vì không ai muốn gia đình mình đổ vỡ nhất là còn có những đứa con thân yêu vây quanh mình.
Nếu xét về một khía cạnh nào đó thì em đã được ba mẹ quan tâm và hy sinh rất nhiều, có thể em nghĩ rằng em không cần sự hy sinh vì em muốn ba mẹ phải sống thật và đừng vì em mà đóng kịch trước mặt mọi người. Em có biết ba mẹ đã rất khổ tâm khi phải làm như vậy không? em đã lớn, chắc em cũng hiểu mục đích của ba mẹ chứ.
Ba mẹ em đã có sự tôn trọng nhau, biết tôn trọng em và rất có trách nhiệm với các con của mình. Em cứ thử tưởng tượng nếu ba mẹ không vì thương em, vì tương lai của em mà vì cái tôi của hai người thì liệu rằng em có được yên ổn học tập trong bầu khí mà lúc nào cũng căng thẳng và phải đối phó không? hoặc là em cứ phải chứng kiến những cuộc cãi vã liên tục của ba mẹ mình thì khi đó sự chán chường, buồn phiền càng tăng thêm và điều chắc chắn là em sẽ khó học hành cho tốt được.
Hãy để ba mẹ tự do quyết định, đừng phán xét và hãy có cái nhìn tích cực về vấn đề này thì em sẽ sống lạc quan hơn, biết cảm thông hơn và yêu thương ba mẹ mình nhiều hơn nữa.Em đã lớn, biết suy nghỉ, thì bây giờ chính em sẽ là chỗ dựa tinh thần cho cả ba và mẹ.
Có thể sau khi ly hôn, ba mẹ em sẽ có đời sống tinh thần tốt hơn, thoải mái hơn, nhất là bên cạnh mình có các con biết yêu thương, biết thông cảm và biết chia sẻ. Nếu ở với ba thì em cũng có thể đến thăm mẹ và ngược lại, ba mẹ sẽ nhìn thấy em không những không bị suy sụp tinh thần do sự đổ vỡ của gia đình mà trái lại còn có những suy nghĩ tích cực, từ suy nghĩ tích cực đó em sẽ nhìn vấn đề một cách khách quan hơn và nó sẽ thể hiện qua những hành vi bên ngoài, qua những cử chỉ, lời nói, thái độ... ba mẹ em sẽ cảm nhận được và ông bà sẽ được an tâm, được ấm lòng và không cảm thấy ray rức vì đã làm cho con đau khổ. Chính điều này là niềm vui của ba mẹ em vì em đã trở người trưởng thành.
Chúc em thành công và sớm tìm lại niềm vui em nhé. Thân mến.
|
Bạn đang là học sinh và có nhiều thắc mắc ở tuổi ômai của mình trong cuộc sống và học tập. Bạn đang là phụ huynh, con của bạn đang ở ngưỡng giữa trẻ em và người lớn với nhiều thay đổi tâm lý trong cuộc sống cũng như trong học đường. Bạn cần một lời khuyên để ứng xử mọi tình huống? Mọi thắc mắc về Tâm lý tuổi mới lớn, về những thay đổi tâm lý, thái độ của tuổi học trò xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn. Để chính xác nội dung cần hỏi xin vui lòng gõ chữ có dấu! Xin chân thành cảm ơn! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận