- Này ông, mấy tay cờ ô cờ cờ dạo này xuống giá ghê?
- Cờ ô cờ cờ là gì vậy? Nghe nhạy cảm quá!
- Là con ông cháu cha (COCC) đó. Mấy vụ bãi chức các tay COCC, rồi phanh phui các vụ cha trao ghế cho con "đúng quy trình", thấy mấy ông trời con đó giờ hết mặt vênh váo rồi.
- Nhưng cũng oan cho mấy người COCC có năng lực thật sự, giỏi thật sự. Họ cũng bị áp lực là COCC nên phải nỗ lực, phải cố gắng để thiên hạ không xì xào.
- Số đó có bao nhiêu? Toàn được trao ô trao cờ không à, toàn được phóng tên lửa nên giờ xịt hết. Nhiều tay trước mở miệng là bố tôi ông tôi nay thấy tình hình thay đổi nên không muốn khoe nữa, muốn giấu đi, thậm chí lo nơm nớp.
- Được vậy là tốt.
- Sao tốt?
- Thì bớt đi ô dù, cạnh tranh năng lực, chọn được người giỏi vào làm việc. Mấy tay cờ ô xuống giá nhưng có điều lớn lao hơn sẽ lên giá.
- Gì vậy?
- Đất nước lên giá chớ sao!
- Quá tốt, quá tốt!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận