Cô nàng mê bóng đá

SĨ NGUYÊN (Quy Nhơn)
SĨ NGUYÊN (Quy Nhơn)

AT - Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ chiếc tivi của khu ký túc xá đại học. Hồi ấy chúng tôi đang học năm thứ ba và đã cùng xem những trận đấu tưng bừng của Euro 2008. Tôi thật sự bị thu hút bởi cá tính mạnh mẽ của nàng.

GhWkgUW4.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên

Tôi tìm cách làm quen với nàng, dĩ nhiên phải bắt đầu từ những chuyện liên quan đến trái bóng tròn, dù trước đó tôi chỉ xem bóng đá vì cái không khí rộn ràng của nó chứ không mấy rành rẽ. Bởi tôi biết nàng là một “fan cuồng”, một tín đồ của “túc cầu giáo”. Với cách tiếp cận “đúng hướng” này, tôi nhanh chóng “ghi bàn”. Và tôi thật hạnh phúc vì đã có những đêm thức trắng cùng nàng xem bóng đá. Tôi hăng hái lo phục vụ cho nàng những chai nước, những tô mì tôm để nàng đủ sức “chiến đấu” cùng trái bóng. Bù lại tôi cũng được nàng “ôm hôn thắm thiết” mỗi khi đội bóng của nàng chiến thắng. Hoặc nàng còn bày trò “cá độ” với tôi bằng những “cái búng mũi” mà tôi vẫn luôn muốn mình thua cuộc. Lúc này, tôi đang muốn nhảy lên hò hét cùng với tình yêu của mình, vì dường như trái tim của tôi đã bị “sút thủng lưới” rồi!

Trước đây, tôi tưởng nàng chỉ xem các giải lớn như World Cup, Euro… Nhưng không, cuối tuần nàng “luyện” luôn các giải ngoại hạng Anh, Ý, Tây Ban Nha… và giữa tuần thì Champions League, Europa League. Tôi thắc mắc thì nàng trả lời tỉnh queo: “Tại hồi xưa ở ký túc xá hạn chế giờ xem, tắt tivi sớm, làm sao em xem được. Bây giờ ở trọ bên ngoài, quán xá phục vụ bóng đá thiếu gì…”. Vậy là thứ bảy, chủ nhật nào nàng cũng thức đến 2-3 giờ sáng để… hò hét, vỗ tay bôm bốp! Lúc đầu tôi cũng cùng xem với nàng để gợi nhớ những kỷ niệm “nồng thắm” ngày trước, nhưng rồi nàng thức khuya quá, tôi “đua” không nổi. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội vì sự “máu me” của nàng. Trước kia tôi yêu sự cuồng nhiệt ấy, nhưng bây giờ mỗi khi thấy nàng hò hét múa may thì tôi đâm cáu gắt, bởi dường như người phụ nữ của tôi chẳng còn chút nữ tính nào! Và thế là dần dần tôi cũng mất hứng thú với trái bóng tròn.

Chúng tôi ra trường dựng nghiệp và nàng đã là vợ tôi. Tôi hoàn toàn bị nàng “lôi kéo” vào những trận cầu gay cấn và hồi hộp của các đội tuyển hàng đầu châu Âu. Nàng đã “truyền cảm hứng” cho tôi bằng một lối xem bóng đá khá đặc trưng và cuồng nhiệt hết cỡ: hò hét, nhảy loi choi như phát khùng khi đội bóng nàng hâm mộ ghi bàn, còn trước những đường bóng đẹp thì vỗ tay bôm bốp… Hàng xóm cứ nhìn vợ tôi lắc đầu, nhưng tôi đành “bó tay” trước niềm “đam mê lành mạnh” của vợ. Những buổi tối có đội Tây Ban Nha thi đấu thì bếp nhà coi như lạnh ngắt! Nàng bảo để xem xong ra quán “mừng chiến thắng” luôn cho hào hứng. Có vẻ như tình yêu và niềm tin của nàng với đội tuyển “đẹp trai” ấy chẳng hề suy giảm. Ôi! Giá mà nàng cũng mê tôi như thế nhỉ!

Đã nhiều lần tôi khuyên vợ: “Anh tôn trọng đam mê của em. Nhưng em giờ là phụ nữ có chồng, em phải ý tứ kiềm chế cảm xúc, đừng hò hét nhảy nhót loi choi như thời con gái nữa. Lỡ người ngoài nhìn thấy lại đánh giá, không hay đâu!”. Nàng phân bua: “Em xem để giải trí lành mạnh chứ có cá độ gì đâu mà sợ người khác chê cười”. Rồi nàng cũng hứa sẽ la “nho nhỏ”, nhưng trước những đường bóng đẹp, những tình huống gay cấn thì nàng lại quên béng lời hứa của mình. Tôi đành chịu thua!

Mùa Euro 2012 này, tôi thường xuyên bị giật mình thức giấc vì tiếng hò hét của nàng. Ôi, tôi đành phải nhường nhịn “sự mê hoặc” không cưỡng nổi của bóng đá chớ biết làm sao. May thay, tôi vẫn được nàng “ôm hôn thắm thiết” mỗi khi đội bóng của nàng chiến thắng!

EoUB5Vi4.jpgPhóng toÁo Trắngsố 12 ra ngày 1/07/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

SĨ NGUYÊN (Quy Nhơn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bóng đá đam mê

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất