Phóng to |
Đó là ngôi nhà số 129B Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận của họa sĩ Đỗ Duy Ngọc (ảnh).
Là người hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật: thiết kế mỹ thuật, viết văn, vẽ bìa sách... và anh đặc biệt có thói quen sưu tập đồng hồ! Sau 16 năm theo đuổi và tìm kiếm (từ 1990), tới nay anh là người có nhiều đồng hồ cổ nhất VN với gần 500 cái, được Trung tâm sách Guide Book châu Á ghi nhận.
Dấu chân anh Ngọc đã từng lang thang đến những quốc gia châu Âu cổ kính như Đức, Pháp, Thụy Sĩ... để lùng mua những chiếc đồng hồ quí hiếm đủ chủng loại, kiểu dáng, cấu trúc và niên hiệu. Đồng hồ cổ nhất hiện nay mà anh sở hữu ra đời vào thế kỷ 17 (chiếc đồng hồ của Pháp), phần lớn những chiếc còn lại được sinh vào thế kỷ 18-20 như chiếc đồng hồ màu xanh Trung Quốc thời nhà Thanh, loạt đồng hồ chim cu lớn nhỏ sản xuất tại Đức, Nhật...
Anh Ngọc treo đồng hồ ở khắp mọi nơi trong nhà, nơi nào có tường là treo - kể cả phòng ngủ hay nhà vệ sinh. Ngày ngày "ngôi nhà đồng hồ" của anh phát ra đủ thứ âm thanh, nào là tiếng chim cúc cu, tiếng ngựa, kể cả những bản nhạc nổi tiếng thế giới của Beethoven, Mozart, các bản thánh ca... Đặc biệt nhất vẫn là âm thanh “rào rào” như tiếng mưa của những chiếc kim chạy liên hồi lệch giờ nhau.
Với anh Ngọc, sưu tập đồng hồ không chỉ là một nét đời sống văn hóa tinh thần bình dị, mà đồng hồ đã trở thành những người bạn tâm giao: “Khi con người ta vui, buồn, hờn, giận... cây kim giây, kim phút, kim giờ vẫn xoay đi theo qui luật của nó. Giữ những chứng nhân thời gian như đồng hồ là để hiểu được giá trị của thời gian, biết sự ngắn ngủi của cuộc đời để tâm nguyện với bản thân sống tốt, sống có ích”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận