21/02/2019 15:13 GMT+7

Cô mèo Choupette sẽ thừa kế 200 triệu đô của ông hoàng Chanel?

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - 'Bố già Chanel' Karl Lagerfeld qua đời tại Paris hôm 19-2. Đó là sự mất mát lớn đối với giới thời trang và là một thông tin gây chấn động mặt báo. Giờ đây, người ta thắc mắc liệu khối tài sản khổng lồ 200 triệu USD của ông rồi sẽ đi về đâu?

Cô mèo Choupette sẽ thừa kế 200 triệu đô của ông hoàng Chanel? - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Karl Lagerfeld đứng cạnh một bức vẽ cô mèo Choupette - Ảnh: AFP

Khi ý nghĩ đó vừa chớm nở, người ta liền nghĩ ngay đến nhân vật có tên Choupette. Đó là một cô mèo Miến Điện lông trắng gắn bó với nhà thiết kế thiên tài người Đức nhiều năm qua.

Những đồn đoán về người thừa kế đặc biệt này vốn có cái lý bởi lẽ ông Karl Lagerfeld không con không cái, sống cô độc. Và hơn thế, vị giám đốc sáng tạo của Chanel và Fendi vốn dành tình yêu thương vô bờ bến cho cô mèo này.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái, ông Karl Lagerfeld cho biết cô mèo Choupette sẽ là một trong những cái tên thừa kế khối tài sản của ông.

Người đàn ông sinh năm 1933 từng chia sẻ: "Nếu chuyện gì xảy đến với tôi, người chịu trách nhiệm chăm sóc Choupette sẽ không phải là người có cuộc sống nghèo nàn".

Cô mèo Choupette sẽ thừa kế 200 triệu đô của ông hoàng Chanel? - Ảnh 2.

Karl Lagerfeld và mèo Choupette

Choupette được ông Karl Lagerfeld nhận nuôi từ người mẫu Baptiste Giabiconi vào năm 2011. "Biểu tượng Chanel" cho biết ông phải thuê hai người chăm sóc cho Choupette. Mỗi ngày, cô mèo cưng này được phục vụ bốn món khác nhau đựng trong những chiếc bát sang trọng.

Từ khi đến với Karl Lagerfeld, Choupette đã trở thành một người bạn thân với những tính cách tuyệt vời và gần gũi đến mức mà theo "bố già Chanel" mô tả là giống như con người. Choupette rất ghét phải ở nhà một mình và không muốn bị bỏ lại trong bóng tối.

Theo trang tin Channel News Asia, cô mèo tám tuổi này chính là "công chúa bé nhỏ của người cha" Karl Lagerfeld.

Mà đâu riêng gì câu chuyện của Karl Lagerfeld và Choupette, thế giới đã chứng kiến biết bao câu chuyện cảm động về sự gắn bó giữa loài mèo với nhiều con người tài hoa.

Cô mèo Choupette sẽ thừa kế 200 triệu đô của ông hoàng Chanel? - Ảnh 3.

Nhà văn người Nhật Haruki Murakami

Nhắc đến những người yêu mèo đầu tiên phải kể đến nhà văn người Nhật Haruki Murakami. Theo trang The Great Cat, tiểu thuyết gia 70 tuổi này đưa mèo vào hầu hết các tác phẩm nổi tiếng của ông.

Chẳng hạn tiểu thuyết Biên niên ký chim vặn dây cót (The Wind-Up Bird Chronicle) xoay quanh câu chuyện con mèo mất tích của nhân vật Toru Okada mà anh yêu quý thậm chí hơn cả bất kỳ người phụ nữ nào mà anh gặp qua. Hay trong tiểu thuyết 1Q84, ông xây dựng một thị trấn toàn mèo.

Một người nổi tiếng khác "cuồng" mèo là nhà văn người Mỹ Ernest Hemingway - người từng nhận được giải Pulitzer năm 1953 với tiểu thuyết Ông già và biển cả và cũng là chủ nhân giải Nobel Văn học năm 1954.

Sinh thời, nhà văn Hemingway rất thích nuôi mèo và cũng thường được bạn bè cũng như đồng nghiệp mang tặng loài động vật dễ mến này.

Năm 1943, trong thời gian sống ở Cuba, Ernest Hemingway từng viết một lá thư gửi cho người vợ đầu tiên của ông là Hadley Mowrer, kể lại cho bà câu chuyện về hàng chục con mèo sống với ông và cách ông dạy dỗ chúng.

Theo trang smithsonianmag.com , Ernest Hemingway thậm chí cho biết ông từng dạy Friendless - một trong nhiều con mèo của ông - "uống rượu wishky với tôi".

Cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, mèo đã trở thành một chủ đề phổ biến cho nhiều bài hát và tạo cảm hứng cho các sáng tác âm nhạc. Những nghệ sĩ yêu mèo nổi tiếng thời đó phải kể tới Fred Astaire, Josephine Baker, John Cage, Maurice Chevalier…

Mèo cũng nổi tiếng và biết kiếm tiền

Cô mèo Choupette của nhà thiết kế Karl Lagerfeld cũng là một nhân vật của công chúng. Hiện các tài khoản Instagram và Twitter của Choupette có tổng lượt theo dõi khoảng 200.000 người.

Có lẽ Choupette là con mèo giàu nhất thế giới. Theo Đài BBC, báu vật của ông Karl Lagerfeld từng kiếm được 3 triệu USD từ việc đóng quảng cáo cho một hãng xe Đức và một thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản.

Chưa hết, Choupette còn là chủ nhân của sách ảnh mang tên Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat. Trong đó, Choupette đã có những bức ảnh xuất sắc khi chụp cùng siêu mẫu Linda Evangelista và nữ diễn viên Laetitia Casta.

Một số hình ảnh của cô mèo Choupette: 

Cô mèo Choupette sẽ thừa kế 200 triệu đô của ông hoàng Chanel? - Ảnh 5.
Cô mèo Choupette sẽ thừa kế 200 triệu đô của ông hoàng Chanel? - Ảnh 6.
Cô mèo Choupette sẽ thừa kế 200 triệu đô của ông hoàng Chanel? - Ảnh 7.
Cô mèo Choupette sẽ thừa kế 200 triệu đô của ông hoàng Chanel? - Ảnh 8.
Cô mèo Choupette sẽ thừa kế 200 triệu đô của ông hoàng Chanel? - Ảnh 9.
Cô mèo Choupette sẽ thừa kế 200 triệu đô của ông hoàng Chanel? - Ảnh 10.
Cô mèo Choupette sẽ thừa kế 200 triệu đô của ông hoàng Chanel? - Ảnh 11.
Cô mèo Choupette sẽ thừa kế 200 triệu đô của ông hoàng Chanel? - Ảnh 12.
Giám đốc sáng tạo của Chanel từ trần Giám đốc sáng tạo của Chanel từ trần

TTO - Karl Lagerfeld, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ người Đức, đã từ trần ở độ tuổi 85.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên