Là thế là như thế nào? Hình như không người nào từng buông ra câu kết luận chịu trả lời cho rành mạch. Siêu sao Cristiano Ronaldo cũng thế. Sau trận hòa Áo (0-0), anh không chịu trả lời báo chí như thông lệ mà thậm chí còn nhờ đến mấy đồng đội bao bọc để anh đi ra ngoài xe an toàn, tránh bị báo chí gây phiền.
Trước đó ít phút anh chỉ chịu trả lời với phóng viên của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và thừa nhận sự hối tiếc: “Tôi không ghi bàn được trong tối nay (18-6). Tôi thấy thất vọng vì tôi cảm thấy mình rất sung mãn. Tôi đã đá hỏng quả phạt đền. Nhưng bóng đá là thế!”.
Là thế là như thế nào? Ronaldo không chịu trả lời thêm với báo chí ngóng chờ anh. Pepe - chàng trung vệ nóng tính - cũng im như thóc. HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha nói thẳng tại buổi họp báo: “Tôi không muốn nói thêm về chuyện đó”. Tiền vệ Nani - người từng ghi bàn ở trận trước - thì chịu khó bảo vệ đồng đội của mình: “Mọi cầu thủ đều có thể đá hỏng phạt đền. Cậu ấy vẫn bình tĩnh và tự tin cho trận đấu tới”.
Hậu vệ José Fonte còn tự tin hơn khi tuyên bố CR7 đang vào guồng với trận gặp Hungary tối 22-6 tới: “Tôi tin cậu ấy sẽ ghi một hoặc hai bàn trong trận tới. Với trái phạt đền vừa rồi, cả đội đều tin tưởng vào cậu ấy và bản thân cậu ấy cũng tự tin. Giờ thì mọi người vẫn tin vào cậu ấy và cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới. Cậu ấy sẽ không dừng lại bao giờ, cậu ấy luôn khao khát bàn thắng”. Fonte cũng phán câu xanh rờn và đúng vào mọi hoàn cảnh: “Bóng đá là như thế!”.
Thực sự rất nhiều người hâm mộ ở Paris đang thắc mắc hỏi nhau câu đó. Paris là nơi có đông người Bồ sinh sống ngoài lãnh thổ Bồ Đào Nha nhất. Ngay trước trận với Áo, dường như không quán bar, nhà hàng, không góc phố nào quanh sân Công viên các hoàng tử lại không thấy hình ảnh người Bồ khoác lên mình cái áo in tên CR7. Ronaldo không còn là một siêu sao cấp CLB mà đã là một biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha (trong trận với Áo, anh lập kỷ lục mới 128 lần khoác áo tuyển quốc gia, qua mặt đàn anh Luis Figo, rồi anh cũng lập kỷ lục đá đến 16 trận ở Euro các kỳ), một “Chúa cứu thế” cho bóng đá xứ Bồ.
Người hâm mộ anh có thể an ủi rằng chàng trai của mình đang gặp xui (hình như hầu hết báo chí cũng nói về CR7 theo kiểu đó), vì anh vừa đá thành công quả phạt đền hạ Atletico Madrid để giúp Real Madrid lần thứ 11 đoạt chiếc cúp châu Âu đó chứ.
Vâng, cố lên Ronaldo, kẻo người ta lại bảo anh là “cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ”! Vâng, cố lên Ronaldo, đừng ưa làm dáng chụp ảnh khi mà anh đang gây thất vọng.
Lằn ranh hi vọng/thất vọng cho Ronaldo là 90 phút sắp tới với Hungary tại Lyon. Không nhiều người mong muốn Ronaldo cùng tuyển Bồ bỏ Pháp về sớm cùng câu nói muốn hiểu sao thì hiểu “Bóng đá là thế!”.
Ronaldo phá kỷ lục của Luis Figo Với việc ra sân trong trận gặp Áo, Ronaldo đã chính thức vượt qua người đàn anh Luis Figo để trở thành người khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất với 128 lần. Ronaldo nói: “Phá kỷ lục của Luis Figo là điều đáng để tự hào. Tôi từng đặt mục tiêu trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất và cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho tuyển. Nhưng thật buồn khi trận đấu phá kỷ lục của tôi lại kết thúc với tỉ số hòa 0-0”. Ngoài việc sút hỏng phạt đền ở phút 79 khiến Bồ Đào Nha bị Áo cầm chân, Ronaldo còn bị không ít người chỉ trích do tỏ thái độ vui vẻ chụp ảnh “tự sướng” với CĐV chạy vào sân sau trận đấu. Một số CĐV cho rằng đáng lý Ronaldo nên tự “cắt bớt” màn chụp ảnh này trong bối cảnh nhiều người hâm mộ rầu rĩ vì đội tuyển Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận