![]() |
| Ronaldo (trái) đáng thương hơn đáng trách. Ảnh: Reuters |
12 năm đã trôi qua, giờ đây Ronaldo đã 31 tuổi, là một người đàn ông trưởng thành và đang trong giai đoạn chín nhất của sự nghiệp. Lúc này, anh đang gánh trên vai trách nhiệm nặng nề dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha giành ngôi quán quân ở Euro năm nay.
Thế nhưng như người ta nói “một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân”. Chơi bên cạnh Ronaldo lúc này không còn thế hệ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha với những cái tên đình đám như Luis Figo, Rui Costa, Joao Pinto…như trước. Đồng đội của CR7 lúc này chỉ còn là những cầu thủ có trình độ thuộc dạng trung bình khá của châu Âu mà thôi. Bởi vậy cho dù đã "gồng mình" hết sức nhưng có cảm giác rằng Ronaldo lúc này đang rơi vào tình trạng “lực bất tòng tâm”.
Cộng thêm việc bị vắt kiệt sức lực sau một mùa giải căng thẳng và kéo dài ở La Liga cũng như Champions League khiến cho dường như giờ đây CR7 không còn giữ được sự sắc sảo và tỉnh táo cần thiết trong những thời điểm quyết định nữa. Mà tình huống sút penalty trúng cột dọc trong trận gặp đội tuyển Áo rạng sáng 19-6 có thể xem là một minh chứng rõ ràng nhất.
Có thể Bồ Đào Nha của Ronaldo vẫn tiến được vào vòng đấu 16 đội. Thế nhưng để có thể đi xa hơn và hoàn tất giấc mơ vô địch châu Âu còn dang dở cho bóng đá Bồ Đào Nha thì e rằng sẽ là việc chẳng hề đơn giản đối với CR7 lúc này.
Thương quá Ronaldo ơi, có lẽ thêm một lần nữa, tôi lại phải chứng kiến anh đổ lệ rồi.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận