04/06/2005 05:01 GMT+7

Cô Kim & chuyện làm giàu của giới trẻ ngày nay

Nguyễn Văn Ba (Saigontourist)
Nguyễn Văn Ba (Saigontourist)

TT - Theo phong cách hài nhẹ nhàng có phần hơi cường điệu, phim Cô Kim muốn làm triệu phú (20 tập, phát lúc 22g10 trên HTV7) không thuộc vào loại phim hấp dẫn của truyền hình Hàn Quốc.

5PylnpYd.jpgPhóng to
Cô Kim và nhà nhiếp ảnh Park - hai nhân vật chính trong phim - Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, câu chuyện về cô Kim, một cô gái trẻ lúc nào cũng làm việc hết mình với ước mơ kiếm được số tiền 10 tỉ won, lại gợi lên những ý tưởng thú vị về chuyện làm giàu của giới trẻ ngày nay. Và đây là vài suy nghĩ của khán giả trẻ...

Một cô gái không ngại khó ngại khổ

Cô Kim trong phim có ước muốn làm giàu một cách mãnh liệt. Vì sao? Cô bị người yêu bỏ ngay trong ngày cưới chỉ vì sự dụ dỗ của nữ giám đốc Suh Woo Kyung giàu có. Cô Kim muốn làm giàu để... đánh bại nữ giám đốc kia, giành lại người mình yêu.

Dõi theo những việc mà cô Kim đã làm, rõ ràng đây là một cô gái rất năng động, không ngại khó khăn, gian khổ. Dẫu bị hết thất bại này đến thất bại khác nhưng cô vẫn không nản chí và quyết tâm đến cùng, dù đôi lúc sự mệt mỏi, chán chường thoáng qua.

Mối nhân duyên gặp gỡ giữa cô Kim và nhà nhiếp ảnh Park cho thấy dù thế nào đi nữa thì nhữnggiá trị về tình yêu thương đùm bọc san sẻ giữa con người với con người bao giờ cũng cần được đồng hành trong quá trình đi đến những mục tiêu đã định.

Ai chẳng muốn giàu có, nhưng...

Có thể thấy rằng nguyên nhân của các sự việc xảy ra trong phim đều xoay quanh một chủ thể là đồng tiền. Vì muốn có căn nhà có thể ngắm sao mà người yêu của cô Kim - một nhà khoa học - đã bỏ rơi cô ngay trong ngày cưới. Vì tiền mà gã trùm xã hội đen bày mọi mưu toan để phá hoại công việc kinh doanh của cô gái trẻ. Một nữ giám đốc bỏ tiền ra để... lấy chồng...

Thế nhưng liệu những nhân vật này cuối cùng có đạt đến mục tiêu của mình? Phim đã đưa ra vấn đề ngày nay: ai chẳng mong muốn trở thành giàu có, nhưng chỉ những người làm giàu bằng chính sức lực, lòng say mê, không dùng thủ đoạn hãm hại, sống yêu thương quan tâm san sẻ với đồng loại thì chắc chắn sẽ đi đến thành công.

Chớp lấy bất kỳ cơ hội nào

Tuy vẫn điệp khúc tình yêu phim Hàn nhưng mỗi tập phim tôi luôn đón xem một cách háo hức. Phim thể loại tình cảm hài, xem vui, xả stress sau một ngày căng thẳng. Điều duy nhất đặc biệt mà tôi cảm nhận được từ bộ phim là hãy làm việc, làm việc, chớp lấy bất kỳ cơ hội nào, tự thử thách chính mình và... cuối cùng bạn sẽ là "triệu phú"!

Nguyễn Văn Ba (Saigontourist)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất