Phóng to |
|
Phong độ tốt của Jonathan (trái) sẽ là mối nguy hiểm cho hàng phòng ngự TMN.CSG -Ảnh: N.K. |
Có thể nói đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho TMN.CSG. Dù thua chủ nhà Nam Định 1-2 ở lượt trước nhưng K.Khánh Hòa vẫn là đội bóng được đánh giá cao bởi lối chơi nhiệt tình của các cầu thủ trẻ và sự phối hợp nguy hiểm của cặp tiền đạo ngoại Nouhoum - Jonathan. Trong số 11 bàn thắng của K.Khánh Hòa ở mùa giải này, Nouhoum ghi được bốn bàn, còn Jonathan cũng ba lần phá lưới đối phương.
An ủi cho TMN.CSG chính là việc đối thủ không thể đưa ra sân tiền vệ tuyển thủ Olympic Võ Duy Nam do đã nhận hai thẻ vàng. Rồi Ngọc Điểu cũng đang bị căng cơ không biết có kịp hồi phục hay không. Trong đó, Duy Nam là cầu thủ khá quan trọng trong đội hình của K.Khánh Hòa cũng như ở đội tuyển Olympic VN, bởi tầm hoạt động rộng và hiệu quả của anh ở tuyến giữa đã giúp đội nhà cân bằng trong tấn công lẫn phòng thủ.
Quyết tâm có điểm trên sân Quân khu 7 nhưng HLV trưởng Lê Hữu Tường cũng phải thừa nhận: “Vắng Duy Nam là một mất mát không nhỏ của K.Khánh Hòa. Chúng tôi phải điều chỉnh chiến thuật chơi với một tiền đạo ngoại duy nhất, nhằm đưa Issifu vào trám chỗ của Duy Nam để đối chọi với các ngoại binh chơi khá hay của TMN.CSG”.
Phía TMN.CSG sẽ không có Minh Thông và Joao Da Silva vì thẻ phạt, nhưng đó không phải là những cầu thủ làm HLV Lê Hữu Tường lo lắng. ông đánh giá cao Elenildo và Kleber hơn hẳn khi xem cả hai thi đấu trong trận TMN.CSG hòa Huda Huế 1-1. Nhưng sẽ thật khó cho đội chủ nhà nếu chỉ muốn chiến thắng mà quá phụ thuộc vào Elenildo, vua phá lưới mùa trước hiện chỉ mới ghi được 3/9 bàn thắng của đội nhà. Đành phải chờ HLV Võ Hoàng Bửu khẳng định mình!
Ở trận đấu còn lại diễn ra cùng ngày, chủ nhà P.Bình Định sẽ tiếp B.Bình Dương vốn chưa hề biết thua trên chảo lửa Qui Nhơn trong ba mùa bóng gần đây.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận