![]() |
Lim Thị Hòe và cô giáo dạy văn Trần Thị Trang Nhung |
Niềm tự hào của bản làng, của trường
Lim Thị Hòe (sinh năm 1994, bản Na Ba, xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An) mồ côi mẹ từ khi đang là cô trò nhỏ. Năm lớp 9, Hòe dự thi vào Trường THPT-DTNT Quỳ Châu. Ngày dự thi, em phải xin đi nhờ xe người đi đường vì gia đình không có xe chở em đi thi. Bất ngờ, em đã thi đậu với số điểm rất cao. Mừng là thế nhưng với gia đình lại thêm một gánh nặng trên đôi vai gầy của bố. Chị gái đầu của Hòe đang là sinh viên năm 2 Trường đại học Vinh (chuyên ngành chính trị - luật).
“Thấy mọi người không đi học, quanh quẩn với núi rừng quanh năm khổ mãi rồi, em phải quyết tâm học để sau này không còn phải khổ. Chị gái em cũng là một tấm gương để em tiếp tục học tập và noi theo” - Hòe tâm sự. Niềm say mê với con chữ và ý chí vượt khó, cả hai chị em đã được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và nhà trường để có thể tiếp tục việc học. Từ nhà đến trường gần 40 cây số đường rừng quanh co, Hòe phải thuê nhà trọ để ở lại, cuối tuần em lại mượn xe đạp của các bạn về nhà lấy gạo, muối để tự nấu ăn. Do năm học lớp 10, 11 không có tiền đóng tiền ăn trong ký túc xá, Hòe đã phải thuê trọ ở ngoài tự nấu ăn sinh hoạt và học tập, tiết kiệm cho gia đình.
Với niềm đam mê văn học, Hòe đã đầu tư cho mình khá nhiều thời gian vào bộ môn này. Tháng 11-2011, Hòe được các thầy cô chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi tỉnh môn văn. Kết quả em đoạt giải nhất tỉnh. Điều này hoàn toàn bất ngờ không chỉ với Hòe mà cả thầy cô, bạn bè và cả bản làng em.
Ước mơ làm cô giáo
Cô giáo phụ đạo môn văn cho Hòe, cô Trần Thị Trang Nhung cho biết: “Em Hòe là người nhạy cảm, dễ xúc động, có cảm xúc khi đọc các tác phẩm. Hòe có một lối văn khác với các bạn, không phụ thuộc vào tài liệu sách vở mà là dòng văn cảm xúc...”.
Cô hiệu phó Trường THPT-DTNT Quỳ Châu Hồ Thị Thảo vui vẻ cho biết: “45 năm kể từ ngày thành lập trường, đây là lần đầu tiên trường có một em đoạt giải nhất môn văn trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Hòe xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để học trò khác noi theo”.
Kỳ thi đại học tiếp theo đang đợi Hòe cùng với bao nhiêu học trò khác. Riêng với Hòe còn đó một nỗi lo lắng về điều kiện kinh tế để em đến trường. Nhưng Hòe vẫn quyết tâm: “Dù gia đình có khó khăn đến đâu em cũng quyết tâm vào đại học. đậu đại học em sẽ đi làm thêm để có tiền chi phí cho học tập”.
Không như nhiều người khác, học xong cứ muốn thoát ra khỏi bản làng, đi đến nơi khác để lập nghiệp, ước mơ của Hòe là được trở lại mảnh đất đã nuôi sống em, để cống hiến. Hòe tâm sự: “Em muốn thi vào sư phạm để làm cô giáo. Mong muốn sau này em sẽ được trở lại nơi đã đào tạo ra em để dạy chữ cho các em nhỏ thế hệ sau...”. Chia tay cô học trò nhỏ người dân tộc Thái, bóng dáng nhỏ bé, rụt rè và có giọng nói nhỏ nhẹ nhưng em lại có một quyết tâm, một niềm tin, một ước mơ lớn.
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận