22/06/2015 11:33 GMT+7

Cô giáo chi 1.100 USD cứu 100 con chó sắp bị giết

T.VY
T.VY

TTO - Số chó này dự kiến bị giết lấy thịt cho lễ hội thịt chó nhân ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch tại Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây - lễ hội bị các nhà bảo vệ động vật lên án.

Bà Yang Xiaoyun thương lượng mua lại các con chó sắp bị giết ở Ngọc Lâm hôm 20-6 - Ảnh: Getty

Theo báo chí nhà nước Trung Quốc ngày 21-6, bà Yang Xiaoyun, 65 tuổi, đã bỏ ra khoảng 7.000 nhân dân tệ (1.100 USD) để cứu 100 con chó ở thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây hôm 20-6, tức mùng 5 tháng 5 âm lịch.

AFP đưa tin cô giáo về hưu này đã vượt chặng đường dài 2.000km từ Thiên Tân đến Ngọc Lâm - nơi vẫn diễn ra lễ hội thịt chó hằng năm vào mùng 5 tháng 5, để cứu những con chó.

Ước tính khoảng 10.000 con chó bị giết mỗi năm cho lễ hội này. Tờ Daily Beast cho biết đa số chó là chó nuôi bị bọn trộm bắt đem bán.

Lễ hội này đã nhiều lần bị các nhà bảo vệ động vật chỉ trích là tàn nhẫn, họ thậm chí đã tổ chức biểu tình phản đối tại thành phố và đôi khi mua lại chó để cứu chúng.

Phía người dân địa phương nói họ giết chó theo "cách nhân đạo" để phục vụ cho lễ hội, trong khi chính quyền nói rằng họ không tổ chức (chính thức) lễ hội thịt chó, mà đây chỉ là thói quen của một bộ phận người dân.

Theo India Times, bà Yang Xiaoyun bắt đầu giải cứu động vật từ năm 1995, khi bà cứu một con mèo con bị bỏ rơi dưới sông. Năm 1999, bà thành lập một trung tâm dành cho chó và mèo có tên là "Nhà chung cho tất cả". 

Một video hồi năm 2013 cho biết bà đã tiếp nhận hàng trăm con chó mèo và đã phải bán nhà, nhưng vẫn thuê chỗ làm nơi trú ngụ cho chúng. Hiện tại bà đang nuôi gần 1.500 con chó và 200 con mèo.

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên