19/05/2022 15:26 GMT+7

Cô gái Việt Nam chinh phục 'nóc nhà thế giới': 'Tôi hạnh phúc khi lên đỉnh Everest'

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TTO - Chiều 19-5, Tuổi Trẻ Online đã liên lạc được với Céline Thanh Nhã - người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh núi Everest ngày 16-5. Chị cho biết sức khỏe đã hồi phục tốt, đang chờ quay lại thủ đô Kathmandu rồi về Việt Nam.

Cô gái Việt Nam chinh phục nóc nhà thế giới: Tôi hạnh phúc khi lên đỉnh Everest - Ảnh 1.

Cô gái 8X Việt Nam đứng trước dãy núi Himalaya huyền thoại với khát vọng chinh phục Everest - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Thị Thanh Nhã, thạc sĩ ngành luật ở ĐH Sorbonne (Pháp), hiện là luật sư tại TP.HCM, đã chinh phục nhiều ngọn núi tại các châu lục trên thế giới trong vòng 5 năm qua.

Đầu năm 2022 chị đã chinh phục Vinson Massif (ngọn núi cao nhất châu Nam Cực). Tháng 4-2022, Thanh Nhã sang Nepal thực hiện hành trình chinh phục "nóc nhà thế giới" Everest (cao 8.848,86m).

Ngày 11-5, Thanh Nhã chính thức bắt đầu leo Everest từ trạm nền (base camp). Mỗi ngày cô lần lượt lên đến trạm 3 - 4… Lúc 19h55 tối 15-5, Nhã bắt đầu bước vào đoạn quan trọng nhất: summit push (chặng cuối lên đỉnh).

"Nhờ thời tiết thuận lợi, tôi leo chặng cuối rất nhanh, và còn đi qua được một số người leo núi khác để đặt chân lên đỉnh 8.849m của Everest vào lúc 3h30 sáng ngày 16-5. Tôi đang đợi thông tin chứng nhận có thể mình là người đầu tiên lên đỉnh trong ngày hôm đó" - Thanh Nhã nói với Tuổi Trẻ Online.

Cũng nhờ thời tiết tốt, Thanh Nhã đã ở trên đỉnh một thời gian dài hơn dự định, tận hưởng thành công của cả hành trình gian nan, vất vả với rất nhiều thử thách và hy sinh (thời gian, công sức…). Cô chụp hình chung với người Sherpa leo núi đồng hành rồi bắt đầu xuống núi.

"Tôi đã ấp ủ, ước mơ và chuẩn bị cho chuyến chinh phục Everest từ suốt 5 năm qua, cùng 2 tháng cao điểm cho hành trình này. Tôi cảm giác thật hạnh phúc khi lên đỉnh Everest" - Thanh Nhã bày tỏ.

Ngày 18-5, Thanh Nhã trở về lại trạm nền (5.364m so với mực nước biển) để nghỉ ngơi, phục hồi cơ thể đã quá mệt mỏi sau hành trình lên và xuống đỉnh Everest an toàn. Ngày 19-5, cô trở về thủ đô Kathmandu (Nepal). "Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ trở về Việt Nam ngày 24-5", cô thông tin thêm.

Cô gái Việt Nam chinh phục nóc nhà thế giới: Tôi hạnh phúc khi lên đỉnh Everest - Ảnh 2.

Thanh Nhã vượt qua các khe vực băng giá ở Everest - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô gái Việt Nam chinh phục nóc nhà thế giới: Tôi hạnh phúc khi lên đỉnh Everest - Ảnh 3.

Nhã phải leo qua nhiều đoạn hiểm trở chông chênh trong hành trình lên đỉnh núi- Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô gái Việt Nam chinh phục nóc nhà thế giới: Tôi hạnh phúc khi lên đỉnh Everest - Ảnh 4.

Nụ cười lạc quan của cô gái Việt trên hành trình chinh phục Everest - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô gái Việt Nam chinh phục nóc nhà thế giới: Tôi hạnh phúc khi lên đỉnh Everest - Ảnh 5.

Rất nhiều khung cảnh tuyết trắng "đẹp như cổ tích và cảm thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên vĩ đại" - Thanh Nhã cho hay - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô gái Việt Nam chinh phục nóc nhà thế giới: Tôi hạnh phúc khi lên đỉnh Everest - Ảnh 6.

Thanh Nhã (phải) và người Sherpa leo núi đồng hành tên là Rima - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô gái Việt Nam chinh phục nóc nhà thế giới: Tôi hạnh phúc khi lên đỉnh Everest - Ảnh 7.

Thanh Nhã lên tới đỉnh Everest lúc 3h30 rạng sáng ngày 16-5 - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nữ vận động viên Việt Nam đầu tiên Nữ vận động viên Việt Nam đầu tiên 'hạ gục' Everest tiếp tục hành trình

TTO - Đoàn leo núi của Nguyễn Thị Thanh Nhã - một luật sư thuộc thế hệ 8X sống tại TP.HCM, là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest - đang trên đường xuống núi.

TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên