09/06/2021 09:45 GMT+7

Cô gái nhỏ đi về phía mặt trời

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Năm 2020, trong một chương trình phẫu thuật thẩm mỹ dành cho những người gặp khiếm khuyết về ngoại hình, có một cô gái 22 tuổi đến từ Vĩnh Phúc đã khiến nhiều người ấn tượng bởi sự vui vẻ, hoạt bát, bất chấp những khó khăn từng trải qua.

Cô gái nhỏ đi về phía mặt trời - Ảnh 1.

Tuệ Nga - Ảnh: NVCC

Đó là Nguyễn Thị Nga, thường được biết đến với tên Tuệ Nga qua các video review sách trên Facebook, YouTube và TikTok.

"Kể từ lúc tôi thay đổi được góc nhìn của bản thân về chính mình, tôi cũng thay đổi được góc nhìn với thế giới. Tôi nhận ra vẫn có người yêu thương tôi, vẫn còn những người đáng yêu. Khi gieo nhân tốt, ta sẽ gặt được quả tốt.

Tuệ Nga

"Những ngày mưa"

Trong câu chuyện kể với Tuổi Trẻ, Tuệ Nga nhiều lần nói cô không còn nhớ nhiều về những ký ức buồn trong quá khứ. Nga muốn nghĩ về những điều tốt đẹp và tích cực, để cô biết yêu thương và hi vọng nhiều hơn. 

Thế nhưng, như câu nói "có đi qua những ngày mưa mới biết yêu thêm ngày nắng", niềm tin yêu cuộc sống trong Nga được nuôi dưỡng từ chính "những ngày mưa" mà cô trải qua từ khi còn rất bé.

Nga nghe mẹ kể lại cô từng được gia đình tìm cách chữa "mẹo" cục u máu trong miệng khi mới vài tháng tuổi. Biến chứng xảy ra, lúc cục u biến mất cũng là lúc môi trên của Nga tổn thương và biến mất theo. Cô gái nhỏ khi ấy không hề biết vết thương sẽ khiến hành trình sắp tới của cô khó khăn đến nhường nào.

"Vì ngoại hình khác biệt, suốt thời gian cấp I, tôi liên tục bị bạn bè đánh. Có lần tôi bị một bạn nam đánh bầm tím mắt, một tuần sau mới hết. Cả tuần đó, tôi mang gương mặt bầm tím đi học", Nga nhớ lại.

Lên cấp II, Nga tiếp tục bị bắt nạt. Điều khiến cô bé buồn nhất là khi những bạn bè xung quanh không ai can ngăn. Suốt bốn năm liền, ngay cả khi ngồi trong lớp, Nga cũng đeo khẩu trang. Một ngày khi cô giáo giảng bài về "Biến dị", Nga bật khóc.

Những năm cấp III, Nga chọn cách im lặng và tránh né tất cả mọi người xung quanh thay vì phản kháng như trước đây. Thế nhưng, những người bạn lại không vì thế mà biết trân trọng Nga hơn.

"Những vết thương chưa lành đã có thêm những vết thương mới. Tôi bị tấn công dồn dập, bị ném phấn vào mặt, bị bắt chép bài. Thế nhưng, những cú đấm, đạp còn thua xa những lời cay nghiệt mà bạn bè dành cho tôi. Tôi ước mình không được sinh ra", cô nói.

Trưởng thành và học cách yêu thương

Những thử thách không làm khó được Nga khi trong tâm hồn cô gái luôn nhen nhóm ngọn lửa của sự tích cực và bản lĩnh. Từng cảm thấy mình bị cả xã hội bỏ rơi và là người không đáng được yêu thương, Nga học được cách chấp nhận và tha thứ cho những người đã khiến mình tổn thương. Trên hết, Nga hiểu đó là cách để giải thoát tâm hồn của chính mình.

"Quá trình chấp nhận không dễ dàng gì, khi tôi phải đối diện với những câu chuyện đã được chôn rất sâu trong quá khứ. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Trên con đường tự chữa lành, nếu tìm được một người đồng hành dẫn lối, bạn sẽ ít cô đơn hơn", Nga bộc bạch.

Nhìn lại hành trình đã qua, dường như mỗi khó khăn luôn là cơ hội để Nga rút ra những bài học để trưởng thành và nuôi dưỡng trong mình những thói quen tích cực. Những năm cấp I, cô không có bạn bè ở trường nhưng lại "làm quen" được với sách từ lớp 3. 

Sách trở thành người bạn lặng lẽ nhìn thấy Nga trưởng thành. Cô vấp ngã rồi lại đứng lên từ nơi mình vừa ngã xuống. Cô học được nhiều điều từ sách, và sớm hiểu được việc đọc sách cần thiết cho mỗi người đến thế nào.

"Quá trình đọc sách thực sự thú vị. Tôi học được cách quan sát cảm xúc của bản thân qua từng trang sách. Tôi tự hỏi vì sao có những đoạn văn khiến mình khóc, lại có những đoạn khiến mình vui hơn", Nga chia sẻ.

Tháng 4-2020, khi dịch COVID-19 ập đến, Nga là một trong số rất nhiều người trẻ bị mất việc làm. Không để thời gian trôi qua lãng phí, Nga quyết định lập kênh Facebook, YouTube và TikTok để review sách. Với khả năng đọc sách được rèn luyện từ sớm, mỗi tuần Nga có thể đọc từ 4-5 quyển sách, cũng có khi chỉ nghiền ngẫm một quyển. 

Các chủ đề mà Tuệ Nga đọc trải dài từ tâm lý đến kỹ năng. Qua mỗi quyển, Nga đúc rút được những bài học cho chính mình, và chia sẻ với cộng đồng qua những video và bài viết ngắn. Đến nay, trang Facebook mang tên Tuệ Nga của cô đã thu hút hơn 18.000 lượt người theo dõi.

Trong video review quyển sách "Nơi chỉ người đọc sách mới có thể chạm tới" của tác giả người Nhật Takashi Saito, Tuệ Nga chia sẻ về những tác dụng của việc đọc sách mà cô nhận được: "Đọc sách có ích cho não bộ và giúp thay đổi triết lý sống, nhân sinh quan của chúng ta. Tôi tin rằng điều đó giúp bạn sống hạnh phúc hơn, bớt chạy theo những vật chất bên ngoài. Ngay cả khi chạy theo chúng, bạn cũng biết mình đang theo đuổi điều gì và những tác động của chúng đến tinh thần của bạn".

Thi thoảng, Nga nói cô cảm thấy tự ti về ngoại hình. Có những người Nga có tình cảm nhưng không dám nói ra. Những video review sách, đôi lần Nga vẫn nhận về những bình luận tiêu cực. Vậy nhưng qua năm tháng, những trang sách đã chuyển hóa tâm hồn Nga. Cô sống nhẹ nhàng, bình an hơn.

Trong cuộc đời mỗi người, chuyện vui buồn vẫn cứ song hành cùng nhau. Tuệ Nga, cũng như bất kỳ ai khác, hiểu rất rõ điều này. Vậy nhưng, như một đóa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời, Nga vẫn tin vào những ngày có nắng ấm, nơi sự yêu thương, tích cực và tử tế sẽ đâm chồi.

"Giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc, tự do và vui vẻ. Tôi học được cách chấp nhận chính bản thân mình. Như tựa bài hát của Tiên Cookie, tôi cũng học thêm cách ‘thưởng thức nỗi buồn’ và những cảm xúc tiêu cực. Mọi khó khăn hay thuận lợi đều có ý nghĩa của riêng nó. Tôi tin là vậy", cô bộc bạch.

Những cô gái Những cô gái 'chinh phục mục tiêu'

TTO - Không phải là những vận động viên chuyên nghiệp nhưng hiện nay nhiều bạn nữ tại TP.HCM lại đến với môn chạy bộ và nhiều cô gái đã chinh phục những đường chạy marathon 42km như một cách 'vượt qua chính mình'.

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên