Có duyên với bóng đá

BÍ NGÔ (Tây Ninh)
BÍ NGÔ (Tây Ninh)

TTC - Xin giám đốc cho tôi nghỉ làm ngày mai. Ba tôi đang ốm.

- Ồ, tôi rất thông cảm. Hình như gia đình anh có duyên với giải C1 nhỉ!

- ...?

- Tôi thấy cứ đến chung kết cúp C1 là người nhà của anh bị bệnh. Từ ông bà đến ba mẹ của anh. Thậm chí vợ anh cũng đẻ vào đêm chung kết giải!

Bài hát ăn theo mùa Euro

(Hát theo bài Như khúc tình ca - Chân thành xin lỗi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện)

Tôi vẫn thấy anh như ngày nào, ngày ngủ li bì, còn tối cứ “vào... vào...”. Đôi mắt sáng nhưng sao nhạt màu, vì những trận cầu vừa trực tiếp đêm qua.

Bóng ơi, đường bóng bay cao, cú xoay lưng vờn bóng trên sân, đến chân rồi sút “vô lê”, để cho con tim một thoáng hú vía.

Ôi trái bóng bay theo đường chuyền, từ giữa sân cầu rồi luồn lách thật tài. Khi thấy bóng bay luôn vào thành, chợt thấy tim mình mừng như hát như reo!

WCoSZfIq.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 455 (1-07-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BÍ NGÔ (Tây Ninh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bóng đá Euro 2012

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất