
Cổ động viên Việt Nam ăn mừng chức vô địch trên sân Mỹ Đình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Ở trận chung kết lượt đi, Việt Nam đã chơi tốt để đánh bại Thái Lan 2-0 trên sân khách. Còn trong trận lượt về diễn ra tại Mỹ Đình vào đêm qua 26-8, Thái Lan mới là đội chơi tốt hơn.
Nhưng quả đá hỏng phạt đền của Kakana Khamyok và 2 pha đốt lưới nhà của Chatchai Budprom, Wanchai Jarunongkran đã khiến Thái Lan bị cầm hòa 2-2. Qua đó nhận thất bại chung cuộc 2-4 sau hai lượt trận, Việt Nam lên ngôi vô địch.
Vì sao cổ động viên Việt Nam khen ngợi Thái Lan?
Với màn trình diễn ấn tượng tại Mỹ Đình, Thái Lan đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các cổ động viên Việt Nam.
Bạn đọc có email ledu****@gmail.com nhận định: "Khách quan mà nói thì đội tuyển Thái Lan chơi bóng trình độ cao hơn hẳn đội tuyển Việt Nam!
Họ đá bài bản, phối hợp nhuần nhuyễn, hiệu quả; sút có uy lực và khá chính xác; cầu thủ Thái qua mặt hậu vệ Việt Nam một cách dễ dàng để chuyền bóng vào trong. Còn lâu lắm Việt Nam mới có những cầu thủ có những phẩm chất như vậy!".
Bạn đọc Nena Pham viết: "Thái Lan ở trận này đúng là quá xui xẻo, còn đội ta thì gặp may mắn nhiều. Thể thao là vậy, hay là thế.
Tuy nhiên, ta cũng phải thừa nhận một điều, nếu 4 bàn thắng họ ghi được vào lưới đội nhà mình cả thì cả nước ta không biết nói gì (!?) Mình vẫn còn nhiều điều phải rút kinh nghiệm".
Bạn đọc "Tôi yêu Việt Nam" chia sẻ: "Tôi đã nói là đá với Thái Lan thì không quan trọng sân khách hay sân nhà. Tối hôm qua, họ đã chứng minh điều đó. Nếu không có may mắn thì chúng ta đã 'phơi bụng' trước người Thái rồi đó".
Bạn đọc Dung cũng ca ngợi HLV Hudson của đội tuyển Thái Lan khi viết: "Tuy Thái Lan thua trận nhưng đẳng cấp của họ vẫn nhỉnh hơn Việt Nam, đặc biệt ông HLV Hudson rất bản lĩnh".
Nhiều ý kiến khuyên: Việt Nam nên rút kinh nghiệm
Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho đối thủ Thái Lan, nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng khuyên đội nhà rút kinh nghiệm để chơi tốt hơn ở những trận đấu như thế này trong tương lai.
Bạn đọc Mai Sơn viết: "Giành chức vô địch thì mừng nhưng không vui, tôi không hiểu tại sao đội tuyển bóng đá Việt Nam phải "nằm" cho đội tuyển Thái Lan "tra tấn" ở hiệp 1. Trong khi đội tuyển Việt Nam có kỹ thuật, có thể lực, có thể hình, nhiều cầu thủ đẳng cấp và chơi trên sân nhà".

Tuyển Việt Nam vô địch trong trận đấu gặp nhiều may mắn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Bạn đọc ZiDane 10: "Đội Thái hạng B mà chơi như vậy quá tốt, quá hay. Cả 2 trận, các cầu thủ Thái chơi rất bài bản, rất chiến thuật, rất đơn giản (chạm banh/chuyền nhanh/chọc khe/không rê banh). Hôm nay, họ không gặp may mắn. HLV Kim Sang Sik nên cầu thị, rút kinh nghiệm để hoàn thiện đội ngũ, sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026".
Theo bạn đọc Minh Nguyên, "trận lượt về hôm qua Việt Nam đá không hay như lượt đi, ngược lại tuyển Thái đá rất hay nhưng họ thiếu may mắn. Nếu quả penalty thành công, Việt Nam coi như xong!".
Bạn đọc Dainguyên thẳng thắn với nhận xét: "Việt Nam tối qua chỉ là ăn may thôi, toàn đội chơi không hay. Ý tưởng lối đá bảo vệ bàn thắng từ đầu trận nên đã bị ghi bàn trước. Tuyển Việt Nam nên rút ra bài học để đi xa hơn, thành công hơn".
Lần đầu tiên trong lịch sử tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á, nâng tổng số lần vô địch ASEAN Cup lên con số 4.
Dù vậy, trận đấu với Thái Lan tối 26-8 cũng khiến HLV Kim Sang Sik nhìn ra còn nhiều điều để làm với đội tuyển.
Cuối tháng 9 tới, tuyển Việt Nam sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu do FIFA tổ chức. Tại đây, một lần nữa bản lĩnh của Việt Nam cần được thể hiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận