![]() |
Một lời đề nghị
Giá như từ “hiệu ứng” sau “vụ” tỏ tình ấn tượng này, Tuổi Trẻ xây dựng một diễn đàn “1.001 lời tỏ tình” hay một cái tên tương tự để đăng tải những câu chuyện có thật của độc giả thì sẽ ý nghĩa và thiết thực hơn nhiều. Tôi tin chắc còn rất nhiều cách tỏ tình lãng mạn, ấn tượng không kém.
Yêu = hành động theo cách riêng
Tôi là một chàng trai đang yêu. Nhưng mỗi người khi yêu đều có “cách yêu” riêng của mình. Tôi đã mượn giờ G vào đúng ngày sinh nhật của người ta. Chọn hoa, thiết kế kiểu gói hoa thật lạ cùng với bánh kem... Rồi trong đêm khuya, tôi đã vượt đường xa về với em để chúc mừng sinh nhật, nói chuyện vui... và tỏ tình. Tôi rất vui và hạnh phúc vì tôi đã nghĩ và hành động theo cách của riêng mình.
Tình yêu đâu có khuôn mẫu…
Tôi đã 27 tuổi, đã đi làm việc được năm năm. Một lần đi Côn Đảo, tôi chợt nghĩ ra việc xếp những con ốc biển lên cát (ảnh) để gửi thông điệp cho người yêu mình đang ở xa và chấp nhận nằm giữa ánh nắng mặt trời chói chang để… ló mặt vào. Đâu cứ phải "hoành tráng" để thể hiện tình yêu của mình mà sự bày tỏ luôn sẵn có ở quanh ta, chỉ cần có tấm lòng chân thành và sự sáng tạo sẽ nói lên tất cả tình yêu của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận