- Thế nào là thế nào?
- Dạ em Sáu nói hồi xưa có công nuôi ba má đau bệnh, giờ cũng cần phải làm cái nhà ghi công to to cho xứng tầm. Em Năm kể đã cố gắng, giờ miếng đất ba má để lại chim cá về nhiều nên cần có cái nhà kha khá để đón khách phương xa. Đơn em Bảy...
- Khỏi đọc. Thì thu xếp cấp tiền cho mấy đứa.
- Mình đâu còn tiền. Tiền ba má để lại xài hết rồi. Mấy em đóng góp được mấy đồng cho quỹ gia tộc đâu. Đào cả đất lên bán cho mấy tay san lấp, giờ ao hồ khắp nơi. Đến cây quý trong vườn ba má để lại cũng đào lên gả cho giới chơi cảnh rồi.
- Chú tìm cách nào để giải quyết đi.
- Khó anh à. Em biết xoay đâu?
- Tôi nói là làm sao bớt mấy cái đơn xin tiền.
- Em đề xuất thế này, mình chỉ yêu cầu mấy em muốn có tiền xây nhà thì phải cam kết khi xây xong nhớ gắn cái bảng công trình thật to, ghi rõ: đây là công trình xứng tầm của gia đình em Năm được xây bằng tiền móc đất lên bán cho chủ san lấp; của em Bảy là vay ông Tám gần nhà, đời cháu anh Hai sẽ trả; của em Sáu là tiền lỡ chi để xây nên không còn tiền để đóng học phí cho các cháu trong gia tộc... Đại loại là vậy.
- Hay. Không nói sớm. Có cách rồi. Thông báo vậy đi, xem mấy đứa phản ứng thế nào. Cầu trời cho chúng nó nhao lên xin rút lại đơn. Ôi, ai nói làm anh là sướng đâu...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận